Những ngày cận Tết, phiên chợ đào ở xã Na Ngoi (Kỳ Sơn, Nghệ An) nhộn nhịp đông vui như trẩy hội. Những phiên chợ từ tờ mờ sáng ngập mây giăng, sương phủ vẫn cứ nhộn nhịp "hút hồn" người mua.
Thú chơi đào đá cổ ngày càng được "thượng đế" ưa chuộng. Không chỉ người dân bản địa, mà rất nhiều thương lái đổ về bản Phù Khả (Na Ngoi) để "săn" đào trồng trên núi “hút hồn” người chơi này. Những phiên chợ từ tờ mờ sáng ngập mây giăng, sương phủ vẫn nhộn nhịp người mua.
Na Ngoi là một xã thuộc huyện miền núi Kỳ Sơn được xem là "thủ phủ" trồng đào rừng lớn nhất ở Nghệ An. Nằm ở độ cao 1.600m so với mực nước biển, khí hậu, thổ nhưỡng vùng đất này phù hợp cho giống cây đào đá phát triển. Với độ cao này, nơi đây được mệnh danh là xứ sở sương mù, về mùa đông mây và sương quyện vào nhau tạo nên vẻ đẹp rất riêng.
Chính vì thế, giống đào đá cổ nơi đây mọc lên từ nền đất đá cằn hay được bà con trồng trên đồi, trong nương rẫy nhà qua nhiều năm thân cây mốc meo, địa y, rêu bám đầy trên những dáng cây khẳng khiu, cổ kính, tự nhiên vươn theo chiều ánh nắng mặt trời. Đặc điểm của đào đá cổ là nhìn rất có chiều sâu, nụ đào chúm chím và nở rộ từng chùm hoa màu cánh đào phai nhưng nhìn luôn tràn đầy sức sống. Chính nét nguyên sơ tạo nên vẻ đẹp, nhẹ nhàng mà sâu lắng đến mê mẩn.
Việc phát triển kinh tế bằng cách trồng đào nhiều năm nay được chính quyền xã Na Ngoi áp dụng. Xã vận động dân bản trồng đào trên các sườn đồi, nương rẫy, vừa thuận tiện cho việc chăm sóc, chặt cành bán vào dịp cuối năm. Hiện, toàn xã Na Ngoi có hàng chục hécta đào được trồng tập trung ở các bản như Buộc Mú, Kẻo Bắc, Ka Nọi, Tổng Khư... Từ khi nơi đây trở thành thủ phủ của đào rừng, nhiều gia đình ở Na Ngoi đã thoát nghèo nhờ việc bán đào phục vụ người dân chơi mỗi khi Tết đến, Xuân về.
Khảo sát giá, được biết giá đào đá Tết tại Kỳ Sơn năm nay “mềm” hơn so với các năm trước. Các gốc đào có giá từ 1 - 5 triệu đồng chiếm tỷ lệ cao nhất, những gốc đào khủng, có giá hàng chục triệu đồng xuất hiện ít hơn so với các năm.
Dưới đây là một số hình ảnh phiên chợ đào và cảnh đẹp mê mẩn ở Na Ngoi:
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.