Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 31 tháng 7 năm 2019 | 19:51

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Đăng Thanh: Thương binh tàn nhưng không phế

Trong bộ ảnh “Họ đã sống như thế” của Nguyễn Á có một nhân vật không xa lạ với giới nhiếp ảnh Việt Nam đó là NSNA thương binh Bùi Đăng Thanh, hội viên CLB Nhiếp ảnh Chiến sĩ.

 

 

 

Sinh năm 1950 tại Thanh Hoá, trong một gia đình có nghề làm ảnh nổi tiếng - Hiệu ảnh Bùi Chánh. 13 tuổi, nghệ sĩ nhiếp ảnh Bùi Đăng Thanh đến với nhiếp ảnh. Cái duyên kỳ ngộ ấy đã theo anh cho đến tận ngày hôm. Nhiều người phải ngưỡng mộ bởi ý chí cũng như một kho những tác phẩm ảnh đồ sộ với nhiều góc độ khác nhau.

Đang học trung cấp cơ khí, anh tình nguyện nhập ngũ, chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Năm 1971 anh bi thương, để lại vĩnh viễn miền đất cao nguyên cánh tay phải cùng với các vết thương khác trên khắp người.

67437885_2087830378192425_1768905168738320384_n.jpg
Nghệ sĩ nhiếp ảnh, thương binh Bùi Đăng Thanh

Trở về quên nhà, anh quyết tâm ôn thi và trúng tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Việc học tập với người bị mất cánh tay phải rất vất vả và thiệt thòi, nhưng mất mát to lớn không đánh gục được ý chí của anh và niềm đam mê nhiếp ảnh vẫn cháy bùng trong tâm trí người lính ấy. Những năm trước đây còn chụp bằng máy phim, mỗi khi lên phim, anh như bị tra tấn, tay trái áp chặt máy ảnh vào mặt để giữ, còn đầu cụt của phần còn lại tay phải kéo cần lên phim, vết thương tuy lành từ lâu nhưng mỗi khi lên phim vẫn còn rất đau.

Tình thần của người lính đã giúp anh đã vượt qua được chính mình để tự vươn lên. Năm 1978 anh tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Khóa 16. Với Nhiếp ảnh anh cũng giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Ngoài ra anh còn đào tạo ra nhiều nhà nhiếp ảnh, trong số học trò của anh có rất nhiều người đã thành danh và làm rạng rỡ cho làng nhiếp ảnh Việt Nam.

Một điều thú vị không kém, anh đang sở hữu 1 chiếc xe máy “tay lái nghịch”, nhiều người từng thử lái nhưng chịu bó tay. Với chiếc xe máy này anh đã từng rong ruổi khắp các vùng từ Thanh Hóa đến Việt Bắc, Tây Bắc, Quảng Ninh, Nam Định v.v... để tìm những khoảnh khắc độc, tạo ra những tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo. Với anh, những tấm ảnh đẹp như những đứa con tinh thần giúp anh vượt qua những khó khan, tiếp tục đam mê và cháy hết mình với nhiếp ảnh.

Một số tác phẩm của NSNA Bùi Đăng Thanh.

67562977_579108619285264_8887277415580041216_n.jpg
67708059_347209979531962_1338608930976169984_n.jpg
67623916_406929723274080_7367472524579307520_n.jpg
67456771_449968359178761_4742017720147509248_n.jpg
67346006_682520412245724_245522368116555776_n.jpg
67400811_2914558765281504_625671001522307072_n.jpg
67405112_340427670195267_8275870172246441984_n.jpg

 

 

Minh Tuấn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top