Những ngày qua, do nước lũ từ thượng nguồn đổ về ồ ạt làm ngập cả trung tâm TP. Tuy Hòa, trong đó có chợ TP. Tuy Hòa nên hàng trăm tiểu thương buôn bán hàng thực phẩm ở chợ này phải tạm di dời lên ngã năm đường Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng - Nguyễn Công Trứ (thuộc phường 1, TP. Tuy Hòa) để buôn bán.
>> Phú Yên: 3 ngư dân hơn 10 giờ tự đánh vật với lũ cuốn trôi ra biển để tìm lại sự sống
>> Phú Yên: Kiểm tra việc xả lũ của thủy điện làm ngập úng vùng hạ lưu
>> Đắk Lắk: Nước lũ tràn về nhiều nơi bị ngập úng, 1 người đã tử vong
Hàng trăm tiểu thương buôn bán hàng thực phẩm ở chợ này phải tạm di dời lên ngã năm, phường 1, TP. Tuy Hòa
Bên cạnh việc phải di dời chợ, vì trời mưa lớn kéo dài nên các loại thực phẩm cũng khan hiếm hơn ngày thường. Đặc biệt, giá các loại thực phẩm tươi sống như cá, thịt tăng gấp đôi, còn giá rau, củ, quả cũng tăng giá lên gấp ba nhưng vẫn thu hút người tiêu dùng. Nhiều mặt hàng như cua, sò, ốc, cá, lươn, tôm, chim, tép… thu được từ những vùng lũ cũng được tiểu thương bày bán với giá khá cao.
Những ngày mưa lũ, giá các loại thực phẩm tươi sống như cá, thịt tăng gấp đôi
Nhiều mặt hàng như cua, sò, ốc, cá, lươn, tôm, chim, tép… thu được từ những vùng lũ cũng được tiểu thương bày bán tại đây
Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh hiện có 106 thôn của 36 xã bị ngập nước, các địa phương đã tổ chức di dời gần 4.000 hộ với trên 18.000 người đến nơi trú tránh an toàn. Tính đến thời điểm này, mưa lũ đã khiến 4 người chết, 4 người mất tích. Về giao thông, trên địa bàn toàn tỉnh Phú Yên, nhiều tuyến đường ở các vùng trũng vẫn còn bị ngập nước, gây ách tắc giao thông, nhiều địa bàn bị chia cắt hoàn toàn. Có 5 ghe, thuyền bị chìm. Hàng chục con bò bị lạnh chết và trên 120 con bò ở các huyện Tây Hòa, Đông Hòa, Phú Hòa bị mắc kẹt ở bãi bồi sông Ba, nước chảy xiết không đưa vào bờ được.
Sáng 5-11, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Văn Thảo (SN 1994, trú khu phố Bạch Đằng, phường 6, TP. Tuy Hòa), sau gần 2 ngày bị mất tích. Anh Thảo là một trong bốn ngư dân trên tàu cá PY 90151 TS do ông Trần Văn Tâm (SN 1967 – chủ tàu) điều khiển lúc 14 giờ ngày 3-11 di dời tàu từ cảng phường 6 sang cảng Đông Tác, TP. Tuy Hòa để neo đậu tránh lũ. Tuy nhiên, mới di chuyển được vài trăm mét, tàu PY 90151 TS đã bị đứt dây lái, trôi ra biển và bị sóng đánh chìm, khiến 4 ngư dân bị rơi xuống biển mất tích.
Sáng 5-11, lực lượng chức năng Phú Yên và người dân đã tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Văn Thảo
Vào 23 giờ ngày 3-11, ông Trần Văn Tâm, anh Trần Công Nhật (SN 1990) và Võ Tấn Sang (SN 1996, cùng ngụ phường 6, TP. Tuy Hòa, Phú Yên) đã bơi vào bờ an toàn nhờ bám vào can nước và cành tre hơn 10 giờ tự đánh vật với nước lũ, sóng biển để tìm lại sự sống./.
Quốc Hùng
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.