Tự cho rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh, không bị mắc bệnh, bệnh nhân 862 đã bỏ bữa nhiều lần để đòi về nhà. Sau nhiều lần được giải thích, khuyên nhủ, hiện bệnh nhân đã có sự hợp tác.
Chiều 13/8/2020, ông Trương Huyền Trường - Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Trị cho biết, bệnh nhân 862 đã ăn uống trở lại và có sự hợp tác với các y - bác sỹ nhiều hơn.
Ông Trường cho biết thêm, trước đó với lý do là cơ thể của mình hoàn toàn khỏe mạnh và không bị mắc bệnh, bệnh nhân 862 đã không chịu điều trị tại bệnh viện mà đòi về nhà, cùng với đó, người này không chịu hợp tác điều trị bệnh khi bỏ ăn 4 bữa.
“Chúng tôi phải giải thích nhiều lần với bệnh nhân, đến nay bệnh nhân 862 đã ăn uống trở lại và hợp tác hơn với y - bác sỹ trong quá trình điều trị. Hiện, sức khỏe của bệnh nhân này ổn định”, ông Trường cho biết.
Bệnh nhân 862 (66 tuổi, trú thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được Bộ Y tế công bố nhiễm Covid-19 vào chiều 11/8 và hiện đang được cách ly, chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh Phổi Quảng Trị (TP Đông Hà).
Được biết, bệnh nhân 862 là người dân tộc Vân Kiều trú ở xã Hướng Tân (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và là mẹ của bệnh nhân Covid-19 số 832 (Hồ Văn H, SN 1983) đã tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) ngày 11/8.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.