Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 8 tháng 6 năm 2021 | 15:3

Vụ cháy nhà 4 người chết thương tâm ở Quảng Ngãi: Bức xúc cảnh lực lượng PCCC loay hoay chữa cháy

Nhiều người dân bức xúc, quay clip ghi lại cảnh lực lượng PCCC loay hoay chữa cháy trong vụ cháy nhà 4 người tử vong ở TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

Nguyên nhân vụ cháy do chập điện

Trước đó, 0h52 ngày 5/6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận tin báo cháy xảy ra tại ngôi nhà 2 tầng trên đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi nên đã huy động 6 xe chữa cháy và 52 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường để dập lửa và thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ.

Đến khoảng 3h cùng ngày, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã làm 4 người trong 1 gia đình tử vong, bước đầu xác định do chết ngạt, gồm vợ chồng anh Bùi Phước T. (SN 1986, quê phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi), chị Bùi Thị Thu Th. (SN 1987, quê xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi) và 2 người con là Bùi Phước T. (SN 2015), Bùi Phước Đ. (SN 2018).

 

c1.jpg
Hiện trường vụ cháy

 

Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy trên là do chập điện. Hiện, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang tiếp tục tiến hành khám nghiệm hiện trường để đưa ra kết luận chính thức.

Được biết, vợ chồng anh T. thuê căn nhà này để làm cơ sở mua bán thiết bị điện đã được một thời gian. Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, người thân đã đến làm các thủ tục cần thiết để đưa các nạn nhân về lo hậu sự.

Trong sáng 5/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã đến kiểm tra hiện trường vụ cháy; bày tỏ sự chia sẻ trước nỗi đau mất mát của các nạn nhân, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy...

4 xe cứu hỏa, chỉ có một vòi nước hoạt động

Khi nghe thông tin vụ cháy nhà, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi điều 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 52 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, vẫn không thể cứu được những người bị kẹt bên trong căn nhà cháy.
 
Theo một clip dài khoảng 1 giờ ghi lại cảnh chữa cháy nhà tại số nhà 812 đường Quang Trung, người dân than phiền về cách chữa cháy của lực lượng tham gia chữa cháy.
 
Theo hình ảnh từ clip nói trên, cảnh sát PCCC đến hiện trường, loay hoay rất lâu mà vẫn không phá được cửa sắt. Cảnh sát PCCC chỉ đưa vòi nước phun qua cửa sắt. Đến khi ngọn lửa bùng lên trong nhà sáng rực, cửa sắt vẫn chưa phá xong. Khoảng 7 phút sau mới phá được cửa sắt thì cũng chỉ có một vòi nước đưa vào dập lửa, trong khi xe chữa cháy tại hiện trường đến 4 chiếc.
 
c2.jpg
Chiếc xe ôtô để trong ngôi nhà cháy rụi được chuyển ra ngoài vỉa hè

 

Bên cạnh đó, cảnh sát PCCC đến hiện trường, loay hoay rất lâu vẫn không phá được cửa sắt mà phun nước qua cửa sắt. Đến khi ngọn lửa bùng lên trong nhà sáng rực, cửa sắt vẫn chưa phá xong. 

Khoảng 7 phút sau mới phá được cửa sắt thì cũng chỉ có một vòi nước đưa vào dập lửa, trong khi xe chữa cháy tại hiện trường đến 4 chiếc.

Người dân đặt vấn đề vì sao không phá tấm kính trên tầng 2 cứu người. Lúc này lực lượng chữa cháy mới đưa thang phá kính, nhưng cũng phải mất hơn 2 phút để dựng thang và khoảng 4 phút để phá kính. Đến khi lầu 2 ngọn lửa bùng lên cũng chỉ có 1 vòi nước đưa lên phun vào bên trong tầng lầu.

Mất khoảng 40 phút, lực lượng PCCC mới đưa được 4 nạn nhân ra ngoài, nhưng tất cả đã tử vong vì ngạt khói.

Nhiều bình luận trên mạng cho rằng cảnh sát PCCC quá chậm và thiếu chuyên nghiệp, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của lực lượng chữa cháy; một số khác cho rằng việc chữa cháy thực tế khác với diễn tập, xe chữa cháy tới nhiều chỉ làm màu

"Chúng tôi tập trung cứu người"

Trao đổi về vấn đề dân mạng bức xúc bởi việc chữa cháy quá chậm và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) thiếu chuyên nghiệp, Đại tá Lê Xuân Hưng cho biết, khi nghe thông tin vụ cháy nhà là 0h52, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi điều 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 52 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường lúc 0h57.

Xác định vụ cháy nghiêm trọng, trong nhà có người và nhiều vật dụng bén lửa, chỉ huy lực lượng quyết định tìm kiếm cách tiếp cận người dân nhanh nhất. 

 

c3.jpg
Đại tá Lê Xuân Hưng cho rằng cảnh sát PCCC tìm mọi cách để tiếp cận nạn nhân sớm nhất

 

"Lúc đó chúng tôi khảo sát và lấy thông tin từ hàng xóm biết gia đình ngủ ở căn phòng phía sau và sau nhà có hẻm. Chúng tôi nhanh chóng kéo dây và một đội khác thực hiện việc phá khóa cửa phía sau nhà. Khói rất nhiều, chúng tôi phải mang đồ bảo hộ, chống độc phun nước và mong cứu người", ông Hưng nói.

Cũng theo đại tá Hưng, trong khi 1 nhóm phá cửa phía sau thì 1 nhóm trinh sát địa hình từ nhà 810 Quang Trung lên sân thượng, phá cửa và phun nước từ trên này xuống. 

"Những chiến sĩ đầu tiên cố gắng tiếp cận căn phòng ngủ rất sớm nhưng không thể. Hiện trường khói đen mù mịt, lửa dù được khống chế nhưng vẫn âm ỉ", đại tá Hưng chia sẻ.

Nói về những khen chê trên mạng việc cảnh sát PCCC làm quá chậm và mãi vẫn không phá được cửa chính, ông Hưng cho rằng clip chỉ nhìn một phía, không phản ánh được thực tế việc chữa cháy. 

Theo ông Hưng, việc chỉ tập trung một số ít chiến sĩ và một vòi phun nước phía trước mà người dân thấy là vì phải làm nguội cửa mới tiếp cận phá được, còn những hướng tiếp cận cứu người nhanh hơn ở phía trên cao và phía sau nhà được triển khai từ rất sớm.

"Anh em xông vào lại phải ra vì sức nóng, khói mù mịt và hiện trường ngổn ngang", đại tá Hưng nói.

Ông Hưng nói thêm rằng chiếc thang mà nhiều người cho rằng mượn của điện lực là thang của lực lượng PCCC, điện lực lo ngại cháy lan từ đường điện nên cử người xuống hiện trường cắt điện. 

"Đây là chữa cháy, không phải biểu diễn mà tập trung đứng phía trước cho đông và phun nước liên tục. Chúng tôi phải làm trách nhiệm của mình, cách nào tiếp cận với nạn nhân nhanh nhất thì sẽ lựa chọn và tập trung trước. Tất cả đều được trinh sát và lên phương án hẳn hoi", ông Hưng khẳng định.

 

 

Thanh Xuân (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top