Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 6 tháng 6 năm 2018 | 15:22

TP. Hồ Chí Minh: Ô nhiễm tràn lan từ nước thải

Chúng tôi nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc nhiều hộ gia đình tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh xả nước thải, rác thải thẳng ra môi trường làm ô nhiễm nặng nề gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân.

Chúng tôi nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc nhiều hộ gia đình tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh xả nước thải, rác thải thẳng ra môi trường làm ô nhiễm nặng nề gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân.
 
Có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận tình trạng ô nhiễm tại phường Hiệp Bình Phước là có thật.
 
Rất nhiều hộ dân tại các khu phố này đã xả trực tiếp nước thải ra môi trường gây nên tình trạng hôi thối, ruồi nhặng. Khi nắng thì mùi hôi bốc lên nồng nặc, lúc mưa thì nước thải bẩn chảy tràn lan ra các khu dân cư. Không những thế, rác thải các loại không được người dân gom theo đúng quy định mà vứt bừa bãi khiến nhiều gia đình rất bức xúc.
Điều đáng nói là đây là dạng nước thải rất bẩn được hình thành trong quá trình sinh hoạt của các hộ dân chưa qua bất kỳ khâu xử lý nào. Nhiều gia đình không có ý thức việc bảo vệ môi trường nên ngang nhiên xả nước thải làm tình trạng ô nhiễm càng trở nên tôi tệ, ảnh hưởng đến cảnh quan chung.
 
Hầu hết các hệ thống dẫn nước thải đều trong tình trạng ô nhiễm và quá tải. Đây có thể là mầm mống của các loại dịch bệnh. Nhiều người dân rất lo lắng vì nếu tình trạng này cứ kéo dài thì cuộc sống của họ không biết sẽ như thế nào. Nắng hay mưa thì họ đều phải sống trong bất an.
 
Các cơ quan liên quan phường Hiệp Bình Phước và quận Thủ Đức cần vào cuộc mạnh mẽ tuyên truyền, xử lý để người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường. Người dân cần có ý thức chung trong sinh hoạt để chấm dứt tình trạng ô nhiễm. Đó không chỉ là bảo vệ môi trường, cảnh quan mà còn là bảo vệ cuộc sống của chính bản thân và gia đình./.
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top