Ngày 10/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có báo cáo nhanh về tình hình thiên tai diễn ra trên địa bàn huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) gây thiệt hại cả người và tài sản.
Theo đó, ngày 6-7/7, trên địa bàn huyện Cư M’gar ghi nhận có mưa lớn. Mặc dù cơn mưa xảy ra trong thời gian ngắn nhưng kèm theo dông lốc và mưa đá khiến nước dâng nhanh.
Mưa dông làm 1 người chết, 6 nhà dân bị tốc mái và gãy đổ nhiều vườn sầu riêng. Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Cư M’gar là hơn 18 tỷ đồng.
Mưa lớn kèm theo dông lốc làm gãy đổ nhiều vườn sầu riêng, gây thiệt hại lớn cho nông dân.
Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là các diện tích trồng sầu riêng. Cụ thể, trên địa bàn huyện có 226 cây sầu riêng chuẩn bị thu hoạch nhưng sau mưa dông đã bị gãy, đổ, rụng trái, thiệt hại gần 200 tấn. Ngoài ra, còn một số cây hồ tiêu và cây ăn quả khác bị thiệt hại.
Ông Trần Xuân Quyền, Chủ tịch UBND xã Ea Tar cho biết, ngay sau khi nhận thông tin, chính quyền, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã thành lập các tổ đi xuống tận vườn của người dân để kiểm tra, rà soát thống kê và tổ chức khắc phục hậu quả. Tính đến thời điểm hiện tại, có 220 hộ bị thiệt hại, tổng diện tích khoảng 20 ha với sản lượng sầu riêng bị hư hỏng hơn 130 tấn. Mức thiệt hại ước tính 9 tỷ đồng.
Còn tại xã Ea H’Đing, qua thống kê, toàn xã có 114 hộ bị thiệt hại khoảng 13ha sầu riêng, sản lượng thiệt hại ước tính khoảng 58 tấn.
Hiện, chính quyền và các ngành chức năng huyện Cư M’gar đang tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn. UBND huyện Cư M’gar đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk quan tâm, hướng dẫn hỗ trợ kinh phí theo quy định cho nông dân thiệt hại nặng trên địa bàn.
Từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn TP.Hội An (Quảng Nam) đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày thành lập Hội 14/10 vừa qua và các đợt sơ kết, tổng kết công tác, phong trào của Hội.
Giữa những dãy núi trùng điệp, những con đường đất gồ ghề, cậu học sinh nghèo hiếu học Giàng A Ký (dân tộc Mông) đã nuôi một ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc và cứu giúp người dân nơi quê nhà. Đối mặt với khó khăn của cuộc sống, đã có lúc, Ký tưởng mình phải bỏ cuộc giữa chừng. Cho đến khi hy vọng được gieo mầm từ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin…
Đây là thể loại phim hài được lấy ý tưởng từ nhiều vùng quê khi làng lên phố, họ cố gắng cống hiến, thể hiện bản thân nhưng cuối cùng 3 nhân vật chính: Trung - Trường - Trang đều khởi nghiệp thất bại. Và cuối cùng họ nhận ra được bài học từ chính cha mẹ mình, đó là không cần đi đâu xa làm giàu mà hãy làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình bằng chính tài năng và trí tuệ của mình.
Trước diễn biến hết sức phức tạp và cường độ mạnh của cơn bão số 6 (Trà Mi), Bộ Chỉ huy quân sựu (CHQS) tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị trong LLVT tỉnh làm tốt mọi công tác chuẩn bị, với phương châm "4 tại chỗ" và "3 sẵn sàng" để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân nếu bão đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Nam.