Mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ khiến quốc lộ 20 đoạn giáp ranh giữa xã Ninh Gia (huyện Đức Trọng) và xã Tam Bố (huyện Di Linh) ngập sâu làm giao thông ùn ứ cục bộ gây ách tắc giao thông.
Chiều 9/10, nguồn tin từ UBND huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trận mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ xảy ra trên địa bàn tiếp giáp giữa xã Ninh Gia (huyện Đức Trọng) và xã Tam Bố (huyện Di Linh) đã gây ra tình trạng ngập cục bộ trên quốc lộ 20, nhiều nhà dân cũng bị ngập sâu trong nước.
Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 8/10, trên quốc lộ 20 đoạn tiếp giáp giữa xã Ninh Gia và xã Tam Bố bị ngập sâu từ 0,2 đến 0,3 m và kéo dài hàng trăm mét.
Nước suối Đờ Le dâng cao gây ngập khiến 4 nhà dân bị cô lập
Nước lũ tràn về nhanh làm đường bị ngập khiến phương tiện lưu thông qua lại khu vực này gặp nhiều khó khăn, giao thông bị ùn ứ cục bộ hơn 1 giờ đồng hồ. Lực lượng công an đã có mặt điều tiết, phân luồng giao thông đảm bảo an toàn.
Mưa lớn đã khiến nước từ nhiều nhánh thượng nguồn suối Đờ Le đổ về khiến ít nhất 4 hộ dân thuộc Hiệp Hòa (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) tiếp giáp với xã Tam Bố có nhà cửa bị nước ngập sâu hơn 1 m. Do nước lên quá nhanh và chảy xiết, hơn 10 người trong các hộ dân nói trên bị cô lập.
Nhận được tin báo của người dân, chính quyền 2 xã Ninh Gia và Tam Bố đã huy động các lực lượng công an, dân quân, thanh niên nhanh chóng có mặt triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn.
Các lực lượng đã sử dụng áo phao, phao cứu sinh, dây thừng di chuyển tất cả người dân bị cô lập, mắc kẹt trong các căn nhà do nước lũ dâng cao đến nơi an toàn.
Tuy nhiên, do nước suối Đờ Le đổ về ngày một nhiều và chảy xiết, nhiều tài sản, vật dụng của các hộ dân bị nước cuốn trôi và nhấn chìm gây thiệt hại, hư hỏng nặng.
Ông Nguyễn Văn Chúc, một người dân có nhà bị ngập cho biết: Nước suối đổ về quá nhanh và chảy xiết khiến chúng tôi không kịp trở tay. Chỉ trong khoảng 10 phút, nhà tôi và các hộ ven suối đã bị nước ngập sâu hơn 1 m. Toàn bộ tài sản của gia đình tôi như tủ lạnh, ti vi, bàn ghế, xe máy… đều bị nước nhấn chìm. Nhiều tài sản của gia đình đã bị nước cuốn trôi mất, thiệt hại rất lớn chưa thể thống kê được.
Ngoài nhà bị ngập, tài sản bị nước nhấn chìm, cuốn trôi thì nhiều diện tích cây trồng của người dân thôn Hiệp Hòa (xã Ninh Gia) và xã Tam Bố (huyện Di Linh) dọc theo suối Đờ Le cũng bị nước nhấn chìm gây hư hỏng.
Giữa những dãy núi trùng điệp, những con đường đất gồ ghề, cậu học sinh nghèo hiếu học Giàng A Ký (dân tộc Mông) đã nuôi một ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc và cứu giúp người dân nơi quê nhà. Đối mặt với khó khăn của cuộc sống, đã có lúc, Ký tưởng mình phải bỏ cuộc giữa chừng. Cho đến khi hy vọng được gieo mầm từ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin…
Hoàn lưu của cơn bão số 3 (Yagi) đã khiến tỉnh Lào Cai bị thiệt hại nặng về người và tài sản. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã nén đau thương cùng nhau nỗ lực khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống trong sự sẻ chia của đồng bào khắp mọi miền đất nước.
Ngày 11/10, tại thành phố Huế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan đại diện của Liên hợp quốc tại Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN Quản lý thiên tai (13/10) với chủ đề: “Trao quyền cho thế hệ trẻ vì một tương lai an toàn trước thiên tai”.
Đây là chia sẻ, mong muốn của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khi thăm, động viên các chủ tàu cá, ngư dân tại cảng cá Sông Đốc (thị trấn Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), chiều 16/10, cũng như nắm bắt tình hình tuân thủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).