Lúc 6 g sáng ngày 10/9, một trận lũ quét kinh hoàng đã vùi lấp toàn bộ 35 nóc nhà với 128 người thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ của huyện và lực lượng tại chỗ đã ứng cứu được 10 nạn nhân, tìm thấy thi thể 15 nạn nhân, còn lại rất nhiều người dân vẫn đang mất tích.
Khu vực xảy ra trận lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt. Thời điểm hiện tại, địa phương vẫn mất điện, mất sóng điện thoại nên thông tin liên lạc bị cô lập hoàn toàn, rất khó khăn cho công tác cứu hộ cứu nạn và tìm kiếm người mất tích.
Ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.
Hiện, huyện Bảo Yên đang tập trung huy động tối đa nhân lực, phương tiện tranh thủ thời gian, gấp rút huy động lực lượng tiếp cận khu vực sạt lở, tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát.
Hoàn lưu của cơn bão số 3 (Yagi) đã khiến tỉnh Lào Cai bị thiệt hại nặng về người và tài sản. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã nén đau thương cùng nhau nỗ lực khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống trong sự sẻ chia của đồng bào khắp mọi miền đất nước.
Những ngày qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở các tỉnh phía Bắc, các tầng lớp Nhân dân ở tỉnh Sóc Trăng đã nhanh chóng vào cuộc, chung tay góp sức, hướng về đồng bào phía Bắc bằng những việc làm thiết thực đầy tình “tương thân tương ái”. Trong đó, có một lão nông người Khmer ở phường 5 (TP.Sóc Trăng) đã gửi tặng đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ 4 tấn gạo...