Phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “nhường cơm sẻ áo” cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra, những ngày qua, nhân dân Thanh Hóa cùng chung tay quyên góp, ủng hộ ngày đêm để gửi gắm những yêu thương tới đồng bào vùng lũ.
Sáng ngày 11/9, có mặt tại gia đình anh Trần Xuân Tiến, thôn Ngọc Chẩm, xã Thăng Long (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) người dân từ già đến trẻ đang xúm lại mỗi người một việc để chuẩn bị chuyến đi ủng hồ đồng bào vùng lũ các tỉnh phía Bắc.
Người dân xuyên đêm gói bánh chưng để cho kịp chuyến xe đến với đồng bào lũ lụt ở các tỉnh phí Bắc.
Theo anh Tiến, khi nghe tin đồng bào ta ở khu vực phía Bắc đang phải chịu cảnh lũ lụt do bão số 3 gây ra, anh đã tài trợ chuyến xe không đồng để cùng bà con hương về vùng lũ, nơi những người dân đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của chúng ta. Chuyến đi này dự định sẽ về vùng bản Mù (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) là bản nghèo và đang bị lũ cô lập mấy ngày qua. Ngoài ra, trên chặng đường đi, nếu như có nơi nào cần hỗ trợ, đoàn của anh sẽ đến.
Các nhu yếu phẩm được người dân thôn Ngọc Chẩm, xã Thăng Long, huyện Nông Cống quyên góp đang được đóng gói để chuẩn bị lên đường.
“Thông qua mạng xã hội của chị em phụ nữ thôn lan tỏa, người thì thùng sữa, bánh kẹo, nước uống, thuốc… vận chuyển đến nhà, từ trưa ngày 10/9 người dân tập trung tại gia đình xuyên đêm, từ già cho đến trẻ mỗi người mỗi công đoạn để gói bánh chưng gửi đến đồng bào. Trưa nay gần 800 bánh chưng luộc xong là chúng tôi lên đường”, anh Tiến nói.
Mỗi người nhiệm vụ vận chuyển đồ lên xe để lên đường ra vùng lũ.
Bà Vũ Thị Minh (thôn Ngọc Chẩm) cho biết, khi có bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh phía Bắc, ngày nào chúng tôi cũng bám sát thông tin, thấy đồng bào đang phải hứng chịu lũ lụt càn phá mà thấy sót thương. Với tinh thần “nhường cơm sẻ áo” cùng đồng bào, biết được gia đình anh Tiến tài trợ chuyến xe không đồng mang nhu yếu phẩm ủng hộ bà con vùng lũ, tôi ủng hộ 3 thùng mỳ tôm, các con ở xa cũng gửi ủng hộ trực tiếp tới chi hội phụ nữ thôn đến với đồng bào bị lũ lụt của ta.
Bánh chưng đã được người dân luộc xong chuẩn bị lên đường đến với đồng bào vùng lũ phía Bắc.
Những nồi bánh chưng cuối cùng đang luộc gần xong.
Chuyến xe không đồng trở nhu yếu phẩm ủng hộ của bà con thôn Ngọc Chẩm đang chờ đợi nồi bánh chưng cuối cùng luộc xong để xuất phát.
Được biết, hiện nay rất nhiều tập thể, cá nhân tại Thanh Hóa cũng đã kêu gọi, đóng góp chung tay hướng về đồng bào đang phải hứng chịu lũ lụt.
Những chiếc xe của các cá nhân, tập thể trong tỉnh Thanh Hóa kêu gọi ủng hộ đã lên đường đến vùng lũ.
Hiện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đang phát động quyên góp, ủng hộ người dân các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 3. Trong đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức quyên góp, kêu gọi ủng hộ. Đối với Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ Phòng an ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyên góp ủng hộ nhân dân khu vực tỉnh Yên Bái và lạng Sơn.
Từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn TP.Hội An (Quảng Nam) đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày thành lập Hội 14/10 vừa qua và các đợt sơ kết, tổng kết công tác, phong trào của Hội.
Đây là thể loại phim hài được lấy ý tưởng từ nhiều vùng quê khi làng lên phố, họ cố gắng cống hiến, thể hiện bản thân nhưng cuối cùng 3 nhân vật chính: Trung - Trường - Trang đều khởi nghiệp thất bại. Và cuối cùng họ nhận ra được bài học từ chính cha mẹ mình, đó là không cần đi đâu xa làm giàu mà hãy làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình bằng chính tài năng và trí tuệ của mình.