Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2017 | 6:39

Bỏ nghề muối theo con ong thành triệu phú

Hàng ngày gắn bó với ruộng muối cực nhọc nhưng vẫn không đủ ăn, ý chí vượt lên số phận đã sớm hình thành trong anh, cơ may đã mỉm cười khi anh bỏ ruộng muối để tập trung học hỏi kỹ thật nuôi ong. Đó là câu chuyện của anh Trần Quốc Huy (45 tuổi), trú tại thôn 8, xã Định Hải, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Sinh ra và lớn lên tại miền biển, cuộc sống của gia đình Huy chủ yếu phụ thuộc vào nghề làm muối, công việc vất vả nhưng thu nhập chẳng được bao nhiêu, phải phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Ý chí làm giàu đã sớm hình thành trong người con trai miền biển và cơ duyên đã mỉm cười với Huy khi gặp anh Vũ Ngọc Phan quê ở An Giang làm nghề nuôi ong đang tìm nơi để ong trú mưa. Từ đấy Huy nảy ra ý tưởng phát triển kinh tế từ mô hình này, hằng ngày Huy qua chỗ anh Phan học hỏi kỹ thuật nuôi ong.

Chị Phạm Thị Thanh, vợ anh Huy cho biết: “Ngày đấy, chồng tôi thường đi đến tận tối mới về, tôi có hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời là đi học làm giàu. Khoảng hai tuần sau anh ấy về bảo bán hết ruộng muối để nuôi ong. Lúc đầu tôi không đồng ý vì cả nhà đều sống bằng nghề muối, nhưng thấy chồng quả quyết nên tôi đành thuận theo…”.

Anh Trần Quốc Huy kiểm tra máy quay mật, chuẩn bị bước vào mùa mật mới.

Với số vốn ít ỏi có được từ việc bán ruộng muối,  Huy bắt đầu mua bọng ong và mua ong giống để nuôi, ban đầu kinh nghiêm chưa có nên ong của anh không những không cho mật mà còn bị chết rất nhiều. “Ngày đầu, tôi cứ nghĩ để cho nó tự bay đi kiếm ăn, không cần chăm sóc nên đàn ong của tôi chết rất nhiều. Tiền đầu tư vào nuôi ong hết, trong nhà chẳng còn gì. Quyết tâm thử lại lần nữa nên tôi đã vay thêm vốn ngân hàng để có tiền mua ong giống, ngoài ra tôi vào tận trong An Giang gặp anh Phan để học thêm kinh nghiệm", Huy chia sẻ.

Nắm rõ kiến thức về ong, khoảng 1 năm sau, trang trại nuôi ong của anh đã cho kết quả, lần thu hoạch mật đầu tiên đã giúp anh trả nợ được ngân hàng, số còn lại anh đầu tư mở rộng trang trai nuôi ong.

Chia sẻ về nghị lực vượt lên số phận của anh Huy, ông Mai Văn Nhàn, Chủ tịch UBND xã Định Hải, cho biết: “Trước đây, nhà anh Huy thuộc diện hộ nghèo, nhưng từ khi mở trang trại nuôi ong thì đã có thu nhập ổn định. Không những vậy mô hình nuôi ong của anh còn được nhân rộng ở xã, giúp bà con học tập để thoát nghèo".

Giờ đây, trang trại của Huy đã có trên 300 bọng ong, mỗi tuần đàn ong cho khoảng 600 lít mật, thu nhập bình quân khoảng 300 - 500 triệu đồng/năm. Mật ong của trang trại nhà anh được Công ty Hương Rừng đặt mua.

Anh Huy thường xuyên kiểm tra những bọng ong để phân đàn con giống.

Chia sẻ về kinh nghiệm nuôi ong, Huy cho biết: “Nuôi ong không khó, quan trọng mình phải chú ý xem lượng thức ăn của ong, cũng giống với con người, mùa đông ong ăn nhiều hơn và cần được bảo vệ để ong không bị lạnh hoặc bị côn trùng khác tấn công. Thức ăn chủ yếu của ong là bột đậu nành, đường và phấn hoa. Việc cho ong ăn rất quan trọng đặc biệt vào những lúc trời mưa, hoặc mùa đông giá rét, ong không tự kiếm được thức ăn nên cần cho ong ăn nhiều hơn".

Những ngày miền Bắc bắt đầu chuyển lạnh, Huy thường thuê xe chở đàn ong của mình vào tận Tây Nguyên để tránh rét, đến mùa mưa anh mới chuyển ong ra. Nhờ vậy, mà đàn ong của anh luôn khỏe mạnh, cho mật ngon.

Ngoài việc kiếm tiền từ mật ong, những sáp ong sau khi quay mật được anh tái chế đóng vào cầu cho vào bọng để ong sinh trưởng nhanh. Còn lại anh đúc mũ chúa để tạo ra những con chúa mới khỏe mạnh thay những con chúa đã già, hoặc bán cho những người nuôi ong khác với giá 300.000 đồng/ con.

“Ong mật rất hợp với những vùng nông thôn có nhiều cây cối và hoa. Nuôi ong được xem là mô hình giúp cho những hộ dân thoát nghèo. Tới đây tôi sẽ kết hợp nuôi ong với trồng hoa trong nhà kính để tiện cho việc chăm sóc ong, cũng như bớt chi phí vận chuyển ong đi tránh rét, tránh mưa”, Huy chia sẻ.

Hy vọng những ước mơ của Huy sẽ sớm thành hiện thực để có được những giọt mật ngon và những bông hoa thơm cho đời.

Hà Khải - Xuân Sơn

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top