“Một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại” – đó là thông điệp chung của các thành viên trong CLB Tennis báo chí Nghệ An và các tình nguyện viên đã tham gia hoạt động hiến máu, nhằm chung tay vì những người cần nguồn máu trong hoàn cảnh nguy cấp.
Sáng 5/8, Câu lạc bộ Tennis báo chí Nghệ An đã tổ chức hoạt động hiến máy tình nguyện tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An.
Khoảng 30 thành viên Câu lạc bộ Tennis báo chí Nghệ An và các tình nguyện viên đã hiến 30 đơn vị máu, đóng góp vào ngân hàng máu tỉnh Nghệ An.
Ông Lê Văn Thành – Chủ tịch Câu lạc bộ Tennis báo chí Nghệ An, phóng viên Tạp chí Kinh tế Nông thôn chia sẻ: "Với thông điệp “Một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”. Vì vậy, chúng tôi đã tổ chức kêu gọi các thành viên CLB tham gia hoạt động hiến máu và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các thành viên trong Câu lạc bộ. Ngoài ra một số người hâm mộ cũng tự nguyện đăng ký tham gia, trong có trường hợp cả hai vợ chồng cùng đi”.
Theo Chủ tịch Câu lạc bộ Tennis báo chí Nghệ An, hoạt động hiến máu tình nguyện nhằm đóng góp vào ngân hàng máu của tỉnh, giúp các bệnh nhân cần truyền máu có lượng máu để điều trị, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn, tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng trong Câu lạc bộ Tennis báo chí Nghệ An và những người làm báo.
Câu lạc bộ Tennis báo chí Nghệ An thành lập năm 2021, hiện nay, có 60 thành viên. Ngoài hoạt động luyện tập, thi đấu thể thao, Câu lạc bộ Tennis báo chí Nghệ An còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện như quyên góp ủng hộ đồng bào miền núi xây cầu vượt lũ, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em mồ côi…
Qua hoạt động hiến máu lần này, mỗi thành viên Câu lạc bộ đều cảm nhận sâu sắc sự cần thiết của từng giọt máu mình cho đi rất ý nghĩa đối với bệnh nhân. Vì vậy, Câu lạc bộ Tennis báo chí Nghệ An sẽ tích cực thường xuyên tổ chức các hoạt động hiến máu thường niên. Hi vọng với số lượng thành viên tăng lên và thu hút được nhiều nguồn tài trợ hơn, không chỉ hoạt động hiến máu tình nguyện, Câu lạc bộ sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, lan tỏa những giá trị nhân văn vì cộng đồng” - ông Lê Văn Thành khẳng định.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.