Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 27 tháng 9 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2024 | 11:22

“Sâu nặng nghĩa tình”, điều còn mãi

Trong 5 ngày, từ 7/9 đến 12/9, “quái” bão YAGI (bão số 3) với sức gió cấp 12 -13, giật cấp 14 -15 -16 đã đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội,… và sau đó, hoàn lưu của nó gây mưa lớn liên tục trên toàn miền Bắc đã gây những tổn thất vô cùng to lớn về người và thiệt hại rất nặng nề về tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các địa phương thống kê thiệt hại đến sáng ngày 17/9, bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão khiến 329 người chết, mất tích (291 người chết, 38 người mất tích). Lào Cai là tỉnh tổn thất nặng nề nhất về người với 150 người (124 người chết, 26 người mất tích), tiếp sau là Cao Bằng 57 người (55 người chết, 2 người mất tích), Yên Bái 54 người (53 người chết, 1 người mất tích), Quảng Ninh 25 người chết,… Nguyên nhân thiệt hại chủ yếu do mưa to liên tục gây ngập lụt, lũ, sạt lở đất, nước sông dâng cao.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong vụ xe khách bị lũ cuốn ở Cao Bằng. Ảnh: Lê Hùng.

Bão số 3 và mưa lũ đã làm 236.065 nhà hư hỏng; 83.401 nhà bị ngập; nhiều địa phương mất điện trên diện rộng, hệ thống thông tin liên lạc nhiều nơi bị gián đoạn, hạ tầng giao thông ách tắc do ngập hoặc sạt lở.

Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, với 200.721ha lúa, 50.642 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 61.072ha cây ăn quả bị hư hại; 3.722 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi (tập trung Quảng Ninh 1.000, Hải Dương 300...), 26.485 con gia súc và 2.936.840 con gia cầm bị chết…

Theo đánh giá của Chính phủ, thiệt hại về tài sản do bão số 3  gây ra ước trên 50.000 tỷ đồng (trên 2 tỷ USD), có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng GDP cả năm khoảng 0,15% so với kịch bản tăng trưởng 6,8-7%. Quảng Ninh và Hải Phòng là hai địa phương thiệt hại nặng nề nhất về tài sản với gần 24.000 tỷ đồng và hơn 11.000 tỷ đồng. Nhìn chung, thiệt hại cả về người và tài sản do “quái” bão YAGI và hoàn lưu của nó chưa thể thống kê đầy đủ.

Mục tiêu cao nhất của Đảng là lợi ích của Nhân dân. Trên tinh thần “Dân là gốc” và “lấy Dân làm gốc”, ngay từ khi bão hình thành và dự báo ảnh hưởng tới nước ta, Thủ tướng đã có nhiều công điện chỉ đạo các cấp bộ ngành, địa phương chủ động chuẩn bị ứng phó. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc trên tinh  thần hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể tại hiện trường nơi xảy ra lũ quét tại Làng Nủ (Bảo Yên - Lào Cai). Ảnh: Phụng Tiên.

Trên tinh thần “cuộc sống của Nhân dân là trên hết, trước hết”, cả hệ thống chính trị đã huy động tối đa các nguồn lực để cố gắng ổn định đời sống Nhân dân vùng chịu ảnh hưởng bão lũ, lụt, sạt lở đất trong thời gian sớm nhất có thể. Ở những nơi ngập lụt nặng hoặc có nguy cơ sạt lở cao, chính quyền nhiều địa phương đã đưa hàng chục ngàn người dân di dời đến nơi an toàn.

Lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả bão, lũ, lụt tại những địa phương thiên tai nặng nề nhất: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), tỉnh Phú Thọ; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới huyện Phú Bình (Thái Nguyên); Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Hải Phòng, Quảng Ninh, Việt Yên và Lục Ngạn (Bắc Giang), Yên Bái, thôn Làng Nủ (Bảo Yên – Lào Cai); nhiều Phó thủ tướng, Bộ trưởng đã trực tiếp đến các địa bàn xung yếu.

Với truyền thống văn hóa “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”  của dân tộc và với tâm niệm “đây là lúc những người dân vùng ngập lụt, nơi bị lũ quét, sạt lở đất Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái,… đang cần giúp đỡ. Chúng ta, mỗi người một chút, nhiều hành động nhỏ sẽ cho kết quả lớn”, người dân Việt Nam ở khắp mọi vùng miền của đất nước đã thể hiện sự tương thân tương ái, sẻ chia đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau, nhường cơm sẻ áo,… những nghĩa cử đẹp, cảm động vượt trên giông bão cứ thế lan tỏa. Chỉ trong ít ngày, riêng tài khoản tiếp nhận hỗ trợ lũ lụt do bão YAGI của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trên 1.344 tỷ đồng đã được nhiều tổ chức, cá nhân chuyển tới. Đó là chưa thống kê số tiền và hiện vật các tập thể, cá nhân chuyển tới Mặt trận Tổ quốc các địa phương chịu thiệt hại do bão lũ và những chuyến hàng cứu trợ của rất nhiều cá nhân, tập thể đến trao trực tiếp tại nhiều địa phương.

Trong hành trình nghĩa tình này, nhiều cách làm ý nghĩa, sáng tạo được thực hiện, như: Công ty Việt Flycam đưa gần 20 nhân viên mang theo dàn máy bay mini không người lái (Drone) đến Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai giúp địa phương đưa thực phẩm đến tận tay người dân bị cô lập trong lũ.

Công ty Việt Flycam cùng các đơn vị dùng máy bay mini không người lái (Drone) vận chuyển lương thực, nước uống cho người dân vùng lũ.

Đặc biệt, trong bão, lũ, lụt, sạt lở đất, hình ảnh những chiến sĩ   bộ đội và công an “vì Nhân dân mà chiến đấu”, “vì Nhân dân mà phục vụ”, làm việc quên hiểm nguy của bản thân, chạy đua với thời gian để cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ giúp đỡ, đảm bảo tính mạng và an toàn cho người dân đã để lại nhiều cảm xúc trong xã hội. Đã có cán bộ chiến sĩ hy sinh vì sự an toàn của người dân.

Đau thương rồi cũng qua đi. Thiệt hại rồi cũng được khắc phục bởi sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, nhất là sự tham gia không tính toán của cả cộng đồng. Nhưng điều còn mãi là “sâu nặng nghĩa tình”, là “nghĩa đồng bào”, là tinh thần đại đoàn kết - truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam ta.

Thanh Hiền
Ý kiến bạn đọc
Top