Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 4 tháng 6 năm 2017 | 8:52

Chợ hoa - Nơi xua tan cái nóng oi bức của Hà Nội

Vào những ngày nắng nóng kỷ lục trên 40 độ, người Hà Nội dường như không muốn ra khỏi nhà nếu không có việc. Những nơi có thể thu hút đông người vào cuối tuần là các trung tâm thương mại, công viên cây xanh rợp bóng mát, bể bơi hay những góc café điều hòa mát lạnh. Tuy nhiên, chợ hoa lại vẫn có sức hút kỳ lạ đối với người thích chơi cây cảnh, mặc cho hơi nóng như lò lửa bao trùm cả Hà Nội.


Sáng sớm, chợ đã bắt đầu đông người mua bán

7h sáng, chợ hoa Vạn Phúc nằm trên đường Lê Văn Lương kéo dài - nơi giáp làng lụa nổi tiếng đất kinh kỳ đã tấp nập người mua bán. Vào dịp cuối tuần, cũng là ngày chợ phiên, người dân đã có mặt ở đây tranh thủ lúc cái nắng chưa gay gắt để chọn cho mình những loài cây ưng ý về trồng.


Mùa hè, những chậu hoa sắc màu hoặc cây xanh luôn được ưu tiên lựa chọn.

Chợ hoa Vạn Phúc họp quanh năm, nhưng đông hơn vào những ngày phiên. Chợ phiên họp vào mùng 5, 10, 15, 20, 25, 30 và các ngày cuối tuần trong tháng. Nơi đây tập hợp đủ loại cây đắt tiền như xanh, si,... tạo nhiều dáng thế, cho đến những cây cảnh bình dân như vạn niên thanh, kim tiền, hoa hồng, mười giờ...

Chợ cây họp trên mấy tuyến đường mới chưa được đặt tên của phường Vạn Phúc. Toàn bộ khu vực có khoảng hơn 200 người bán cây cảnh, với ba khu vực khác nhau: Khu bán cây thế đắt tiền, khu bán cây cảnh thông dụng và một khu riêng chuyên bán các loại hoa lan.


Mỗi loại hoa được sắp theo từng khu vực riêng để người mua dễ lựa chọn.


Góc hoa lan luôn đông khách.

Đến chợ cây, khách hàng không chỉ tìm lại được cảm giác thôn quê, dân dã trong lòng phố thị mà còn là điểm giao lưu của nhiều người yêu cây hoa, cây cảnh của Hà Nội. Đặc biệt, với thời tiết oi nóng như mấy ngày hôm nay thì chợ hoa còn khiến cho con người cảm thấy bớt ngột ngạt, bức bối.

Chị Thanh Hương (Trung Hòa, Cầu Giấy) chia sẻ: Mấy hôm nay nắng nóng, đi đâu cũng ngại, chỉ có hoa cây cảnh là khiến mình đủ can đảm bước ra khỏi nhà thôi. Ngày cuối tuần, lại đúng vào phiên chợ nên mình tranh thủ xuống đây tìm cây về trồng cho hiên nhà thêm xanh mát, xua tan cái nóng.

Loay hoay tìm cho mình nhánh lan đẹp, bác Tâm (Hà Đông) cho biết bác hay đi chợ để sưu tầm cây cho khu vườn của mình. Những ngày chợ phiên thường có nhiều hoa lạ hơn nên dù nắng nóng đến mấy bác cũng không quan tâm. Cứ chọn được cây ưng ý là bác thấy “cuộc đời nở hoa” rồi.

Quả thực, dưới tiết trời oi bức, nóng như chảo lửa của Thủ đô, ngoài đường, từng dòng xe cứ lao nhanh vun vút như hờn dỗi, trách oán thì ở trong khu chợ này, không khí lại vô cùng tĩnh lặng, bình yên. Từng bông hoa đủ sắc màu bắt đầu bung nở, tỏa hương thơm ngát xen giữa màu lá xanh biếc; thi thoảng lại thấy đôi bướm bay lượn rập rờn… Tiếng cười nói vẫn ríu rít giữa người mua kẻ bán; cùng đó là vẻ mặt mãn nguyện hiện lên trên nụ cười của người đã chọn được loại cây ưng ý.


Niềm vui khi chọn được cây cảnh ưng ý.

Chị Kim Liên – người bán hoa hồng cho biết, nắng nóng thế này nên chợ họp sớm hơn thường ngày. Nói chung là ai cũng sợ nắng nóng nhưng vì mùa hè, nhiều loài hoa đẹp khoe sắc nên người dân đến mua cũng đông vui, tấp nập lắm.


Ở chợ hoa không còn cảm giác ngột ngạt, mệt mỏi dù thời tiết vẫn rất nóng nực.

Chừng ấy thứ thôi đã đủ chứng minh, chợ hoa chính là một trong những nơi “miễn dịch” với nắng nóng. Chỉ có về với thiên nhiên, cây cỏ mới khiến cho mỗi chúng ta được tạm lánh xa những ồn ào, bức bối bên ngoài để tâm hồn được lắng dịu, cân bằng cuộc sống.

Ngọc Hà/Xây dựng

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top