Chỉ còn gần 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến cho không khí tại chợ hoa truyền thống Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) rơi vào tình trạng đìu hiu, rất ít người đến mua sắm.
Tối 19/1, Ủy ban Nhân dân Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức khai mạc chợ hoa truyền thống Hàng Lược phục vụ người dân mua sắm, vui chơi nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Chợ hoa Hàng Lược đã có từ hơn 100 năm nay. Hằng năm cứ vào khoảng Tết ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp) cho tới tận chiều tối ngày 30 Tết, chợ hoa họp ngay trên đường phố, tấp nập và đông vui. Quất và hoa đào từ các làng Quảng Bá, Nhật Tân, Nghi Tàm đổ về, rồi các thứ hoa Tết như thược dược, lay ơn, hoa cúc, hải đường... của hai làng hoa nổi tiếng Hà Nội là Ngọc Hà và Hữu Tiệp cũng đem ra bày bán.
Thú đi chợ mua hoa Tết đã trở thành thói quen của người Hà Nội. Lịch sử cũng ghi lại, chỉ duy nhất một năm chợ hoa không họp, đó là Tết Đinh Hợi 1947, lúc đó Hà Nội đang là chiến trường, còn lại không năm nào thiếu. Ngay cả trong những năm chống Mỹ, chợ hoa vẫn rộn rã như một nét sinh hoạt thanh lịch, trang nhã của người Hà Nội.
Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng khách tìm tới đây trong ngày đầu mở bán giảm đi đáng kể. Ghi nhận tại Chợ hoa xuân Hàng Lược vào những ngày cận Tết cho thấy không khí mua bán tại đây khá trầm lặng, vắng vẻ so với mọi năm.
Những chậu quất mini bonsai được bày bán tại chợ.Lượng khách mua hàng cũng thưa thớt.
Mặc dù, vắng người ghé qua nhưng những biển khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm túc các biện pháp phòng dịch COVID-19, đặc biệt là đeo khẩu trang vẫn được lực lượng chức năng đặt ở ngay khu vực ra vào chợ hoa.
Lực lượng chức năng thường xuyên đi nhắc nhở người dân tuân thủ việc đeo khẩu trang thế nhưng vẫn còn số ít người dân và tiểu thương vẫn “bỏ quên” những quy định này.
Tại khu vực phố bích hoạ Phùng Hưng, nhiều phương tiện được hướng dẫn quay đầu để đảm bảo phương án phân luồng giao thông.Lực lượng chức năng của Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai phương án đảm bảo ANTT tại chợ hoa Hàng LượcVẫn có một số cá nhân chưa chấp hành việc đeo khẩu trang.
Anh Đinh Thanh Tùng, một tiểu thương bán hàng tại chợ cho biết, năm nay Chợ hoa xuân vắng khách là do dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đang phức tạp; điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc buôn bán của những tiểu thương như chúng tôi, giá hoa Tết giảm một nửa so với năm trước. Với một cành đào nhỏ mọi năm có thể bán với giá từ 150.000 - 200.000 đồng, nhưng năm nay, chỉ bán với giá 100.000 đồng mà còn không có khách mua.
Chợ hoa đang bày bán nhiều loại hoa Tết như thược dược, lay ơn, cúc, hải đường, đào, quất... Tuy nhiên, đa số các tiểu thương đều cho rằng, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhu cầu năm nay của khách hàng đi xuống. Ngoài ra, người dân cũng lo ngại lui tới những nơi tập trung đông người cũng khiến việc tiêu thụ các sản phẩm khá chậm.
Một gian hàng bày bán hoa sớm ở phố Hàng Lược.
Anh Nguyễn Hoãng Hữu Quyền (34 tuổi), quê Hải Dương đã bán hoa ở chợ hoa Hàng Lược nhiều năm nay, bày tỏ, năm nay, lượng khách hàng đến mua bán tại đây vắng nhất kể từ khi chị bắt đầu buôn bán. Trước tình hình này, anh Quyền hi vọng từ giờ đến Tết, dịch bệnh trên toàn Thành Phố có thể kiểm soát tốt để người dân an tâm đón Tết Nguyên đán.
Anh Vũ Văn Lam (45 tuổi, sống tại KĐT Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai) chia sẻ, thời điểm này chưa phải đợt cao điểm sắm Tết của người dân nên mình và vợ tranh thủ ra chợ mua đồ trước. Cả gia đình mình đều sử dụng khẩu trang và tiến hành đo thân nhiệt theo sự hướng dẫn của Ban quản lý chợ, tất cả mọi người đều nên có ý thức vì cộng đồng. Tuy nhiên, so với mọi năm, năm nay chợ hoa xuân Hàng Lược vắng vẻ hơn hẳn”.
Giữa những dãy núi trùng điệp, những con đường đất gồ ghề, cậu học sinh nghèo hiếu học Giàng A Ký (dân tộc Mông) đã nuôi một ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc và cứu giúp người dân nơi quê nhà. Đối mặt với khó khăn của cuộc sống, đã có lúc, Ký tưởng mình phải bỏ cuộc giữa chừng. Cho đến khi hy vọng được gieo mầm từ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin…
Mỗi khi đất nước có thiên tai, dịch bệnh thì truyền thống yêu nước, tinh thần "tương thân, tương ái", “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm sẻ áo” luôn là bản chất tốt đẹp của người dân Việt Nam lại được phát huy.
Hoàn lưu của cơn bão số 3 (Yagi) đã khiến tỉnh Lào Cai bị thiệt hại nặng về người và tài sản. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã nén đau thương cùng nhau nỗ lực khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống trong sự sẻ chia của đồng bào khắp mọi miền đất nước.
Ngày 29/9, Trung tâm văn hóa, Thông tin và Thể thao TP. Huế (Thừa Thiên - Huế) tổ chức lễ ra mắt CLB Sách và Văn hóa Huế để thực hiện các hoạt động về sách và văn hóa, cũng như nhằm xây dựng một Không gian sách Huế, hướng tới xây dựng Không gian văn hóa Huế.
Ban Quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế - UBND TP. Huế (Thừa Thiên - Huế) vừa tổ chức lễ khởi công công trình trùng tu ngôi nhà vườn tại số 3 Phạm Thị Liên, phường Kim Long.
Ngày 27/9, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk khai mạc Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ II năm 2024.
Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính, chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 2 được tổ chức hướng đến mục tiêu tuyên truyền sâu rộng về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.
Người dân chỉ cài đặt một ứng dụng, đăng nhập một lần bằng tài khoản VNeID và ghi nhớ một mật khẩu là có thể khai thác được nhiều phần mềm, hệ thống thông tin, nền tảng số, dịch vụ số do các cơ quan nhà nước cung cấp. Giải pháp một kênh truy cập duy nhất vừa đơn giản, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, vừa giúp chính quyền gần hơn với Nhân dân.