Cứ ngày 23 tháng Chạp hàng năm, chợ hoa Hàng Lược lại nhộn nhịp, tấp nập kẻ bán người mua.
Nếu ai đó đã từng đi chợ hoa Hàng Lược nhiều năm trước, sẽ có cảm nhận chợ hoa này rất khác so với những chợ hoa mới mở phục vụ Tết vài năm gần đây. Ở đây, người Hà Nội bán mọi thứ phục ngày Tết.
Chợ nằm trong phố cổ, nên cái gì cũng nhỏ. Người Hà Nội xưa cũng chỉ sống quanh phố cổ, nhà nhỏ, phố nhỏ, những cây cối như đào, quất, mai, thủy tiên... cũng chỉ là những chậu cây rất nhỏ, chỉ đủ đặt trên bàn uống nước hoặc trên bàn thờ.
Không như bây giờ, Hà Nội mở rộng, nhà to, đường lớn, nhu cầu cái gì cũng lớn nên những chợ hoa chuyển dần ra ngoại ô, đào, quất ... có cây cao đến 3m.
Ông Nguyễn H., một người sống quanh phố cổ cho biết, năm nào, sau 23 Tết, ông cũng phải dạo quanh chợ một lần, để nhớ những cái Tết đã qua và lại sắp đón một năm mới. Giờ hàng hóa phục vụ Tết nhiều quá, rất khác xưa, nhưng ông cũng chỉ mua 1 cành đào be bé để cắm lên bàn thờ, vì nhà ông không rộng lắm. Đối với ông, có cành đào là có không khí Tết rồi.
Chợ hoa Hàng Lược thì vẫn vậy, giờ vẫn bán mua những thứ nhỏ nhắn, tinh tế... và chỉ phục vụ những người Hà Nội trong phố cổ là chính.
Ngày nay, người người, nhất là giới trẻ, nghe tiếng chợ hoa Hàng Lược đổ về, nhưng họ chỉ dạo quanh một lượt ngắm hoa, chụp ảnh, mua những thứ lạ lạ, chứ không mua hoa đào hay quất...
Chợ hoa Hàng Lược có từ hơn 100 năm nay. Hàng năm, cứ vào khoảng Tết ông Công, ông Táo cho tới tận chiều tối ngày 30 Tết, chợ hoa họp ngay trên đường phố, tấp nập và đông vui. Chợ hoa được họp trên phố Hàng Lược và các ngõ phố phụ cận quanh đấy đã đi vào tiềm thức, nỗi nhớ của mọi người Hà Nội, bởi không chỉ là nơi bán mua vẻ đẹp tinh thần mà chợ hoa này đã đi vào thơ ca, nhạc họa như một nét sống động đầy sắc màu của nhịp sống Hà Nội.
Năm nay, thời tiết giáp Tết lạnh nên đào, quất, các loại hoa khác đều rất đẹp, giá từ 200.000-500.000 đồng/cành đào.
Cây quất này, tuy nhỏ nhưng có đủ quả xanh, vàng, lộc, hoa nên ông chủ hét giá 500.000 đồng.
Năm nay, một loại hoa nhỏ li ti, màu trắng (tuyết mai), đỏ hồng (tùng tuyết mai) rất được giới trẻ yêu thích, giá 200.000 – 250.000 đồng/10 cành.
Những chậu cây si cảnh nhỏ xíu cũng được bày bán.
Tết của người Hà Nội không thể thiếu một bình hoa thủy tiên.
Thậm chí, năm nay người ta còn bán cả chậu cây lúa đang làm đòng, mong cho gia chủ một năm no ấm. Giá 40.000 đồng/chậu.
Đến hoa giấy rực rỡ sắc màu cũng không thiếu.
Dưa hấu, bưởi khắc chữ Tài, Lộc...
Nhiều mứt Tết làm từ hoa quả cho khách hành lựa chọn.
Đồ thờ cúng chẳng thiếu thứ gì.
Đồ trang trí nhà cửa có chữ chúc phúc, bao lì xì, pháo bông... khiến khu phố cổ thêm nhộn nhịp những ngày cuối năm.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.