Bước qua cánh cổng Sun World Halong Complex, ngỡ được trở thành cô bé Alice chạy qua hang thỏ, lạc vào thế giới thần tiên, trong một Lễ hội ánh sáng rực rỡ muôn màu.
Xuất hiện lần đầu tiên tại Hạ Long, lễ hội ánh sáng theo phong cách Nhật Bản đang “biến hóa” Sun World Halong Complex thành “Xứ sở thần tiên” với những tuyệt phẩm nghệ thuật ánh sáng, được kết từ hàng triệu chiếc đèn led.
Với nhiều tiểu cảnh dễ thương như khu vườn với khủng long, nấm khổng lồ, hoa lá… phát sáng này, chẳng cứ trẻ con mà người lớn cũng “phát cuồng”.
Ngay tại Vườn Nhật, hình ảnh núi Phú Sỹ thu nhỏ xanh rì màu cỏ thường ngày hóa ngọn đồi ánh sáng lộng lẫy soi bóng quanh hồ nước nhỏ, nơi có đàn cá Koi đèn lồng tung tăng bơi lội. Khung cảnh rực rỡ hệt như cổ tích bước ra.
Đường hầm ánh sáng lung linh huyền diệu là địa điểm được “check-in” nhiều nhất tại lễ hội. Một du khách nữ đã “thú nhận” chỉ đi từ đầu đến cuối con đường ánh sáng để “selfie” mà cũng mất tới gần cả tiếng đồng hồ.
Các bé con vô cùng thích thú khi được chơi trò trốn tìm cùng những chú khủng long khổng lồ và cây nấm ngộ nghĩnh. Với các gia đình nhỏ, Lễ hội ánh sáng là một không gian cổ tích tuyệt vời để lũ trẻ hễ lạc vào đó là không muốn về.
Còn với các cặp đôi, bức tường đá dưới chân Sun Wheel được kết những dây led thả rơi long lanh như sao trời cùng rất trái tim phát sáng đã trở thành “cứu cánh” cho những chàng trai đang “bí” ý tưởng tỏ tình với người mình thầm thương nhớ trộm nhớ.
Những bức hình lãng mạn trong một không gian lung linh huyền ảo, có lẽ ít lễ hội nào được chứng kiến nhiều khoảnh khắc tình yêu đẹp đến thế.
Đừng quên, Lễ hội ánh sáng còn tiếp tục đến 14/2/2018. Ý tưởng tổ chức một Valentine bất ngờ cho “nửa kia” tại đây sẽ là gợi ý không tồi đâu. “Xách” “gấu” lên và đi thôi.
PV
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.