Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 11 tháng 6 năm 2016 | 10:14

Đắk Lắk: Hoàn cảnh éo le của gia đình bị chồng đốt, khiến 3 người tử vong, 2 cháu nhỏ nguy kịch

Giữa buổi trưa oi bức của mùa hè tháng 6, nhóm phóng viên Báo Kinh tế Nông thôn tìm về thôn 6B, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, nơi vừa xảy ra vụ việc người đàn ông đổ xăng đốt 4 người trong nhà rồi tự thiêu. Vụ việc đang gây chấn động dư luận tỉnh Đắk Lắk.

>> Đắk Lắk: Chồng tạt xăng châm lửa đốt 4 người trong gia đình và tự thiêu

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại vào sáng nay (11-6), bà Đinh Thị Hương nói trong nước mắt: “Hai con gái của tôi đã không qua khỏi. Hôm qua 10-6 đi được nửa đường lúc đang di chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh cháu Ninh đã trút hơi thở cuối và đến rạng sáng nay, do vết bỏng quá nặng con Khèn cũng đã đi trong sự đau đớn dù các bác sĩ đã tích cực chữa trị để lại 2 cháu nhỏ không biết nay mai sẽ ra sao.”

Hai cháu nhỏ đang được các bác sĩ tích cực chữa trị

Mâu thuẫn với vợ, phóng xăng đốt cả gia đình rồi tự thiêu

Vượt chặng đường dài gần 60km, băng qua những con đường đất đỏ bazan bụi mịt trời quanh co, phải mất gần một tiếng đồng hồ hỏi thăm đường, nhóm phóng viên chúng tôi mới tìm được căn nhà nằm sâu hút trong rẫy cà phê của gia đình nạn nhân Hoàng Thị Khèn. Hiện tại trong nhà chỉ có ông Hoàng Văn Lương cùng con gái là Hoàng Thanh Xuân (13 tuổi) ở nhà; còn vợ và anh em họ hàng đưa thi thể 2 cô con gái về nhà mai táng và chăm sóc 2 cháu nhỏ chữa trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh .

Trong sự mệt mỏi tột độ, ông Lương ngồi trước thềm nhà nhìn xa xăm về phía căn chòi nhỏ, nơi sinh sống của chị Hoàng Thị Khèn (21 tuổi) cùng chị gái Hoàng Thị Ninh và 2 cháu nhỏ - cũng là nơi xảy ra vụ việc. Rồi ông bắt đầu kể: “Lúc Ngô Hà Quốc Lộc (23 tuổi) đem xăng đến đốt chòi, cả nhà tôi đang say giấc nên không ai hay. Mãi đến khi nghe tiếng thét thất thanh, mọi người hoảng hốt chạy ra thì thấy Khèn và Ninh đang cháy như ngọn đuốc, trên tay bế hai cháu nhỏ. Chúng tôi lấy vòi nước gần đó xịt nhưng không khả quan vì lửa đã cháy xém toàn thân các con, cháu. Sau đó, hàng xóm đến trợ giúp đưa các cháu đi bệnh viện cấp cứu. Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi và mọi người trong gia đình không tài nào ứng cứu kịp. Phần Lộc chết sau khi vào bệnh viện, 2 con gái và 2 cháu ngoại bị bỏng nặng mới chỉ qua cơn nguy kịch giai đoạn đầu. Thương nhất là hai cháu nhỏ, chúng chẳng làm gì nên tội mà lại gánh chịu nỗi đau quá lớn”.

Ông Lương chia sẻ với phóng viên

“Cách đây 2 năm, Lộc và con gái tôi là Hoàng Thị Khèn đến với nhau trong sự chúc phúc của gia đình. Tưởng rằng chúng sẽ sống hạnh phúc, ngờ đâu mới cưới được vài tuần, hai đứa nó bắt đầu có mâu thuẫn, thường xuyên to tiếng với nhau. Và căng thẳng nhất là từ khi Khèn sinh cháu Ngô Hà Quốc Anh (7 tháng tuổi). Rồi sau đó, vợ chồng chúng nó ly thân, Khèn ôm con về đây ở. Từ đó, Lộc thường xuyến đến nhà gây chuyện và đòi lấy con về, mặc cho gia đình khuyên can để cháu lớn rồi hãy đem đi không ai cấm cản. Đã vậy, Lộc còn đòi cưới cả em gái Khèn là Hoàng Thị Xuân làm vợ. Thấy thế, gia đình và làng xóm khuyên nhủ. Nào ngờ... hắn vì bực tức chuyện này mà xảy ra cớ sự”, ông Lộc kể thêm.

Nhà nghèo lại càng nghèo thêm

Trong ngôi nhà gỗ nền tráng xi măng của gia đình ông Lương chẳng có vật gì giá trị ngoài chiếc tivi. Để có tiền cứu chữa cho 2 cô con gái và 2 cháu, gia đình ông Lương đã lấy hết số tiền 4 triệu đồng dành dụm bấy lâu, định bụng dành mua lúa giống cho mùa vụ tới. Được biết, gia đình ông Lương thuộc diện hộ cận nghèo, hết sức khó khăn về kinh tế. Mỗi năm, họ chỉ trông chờ vào vài sào cà phê và ruộng. Làm lụng vất vả cả năm nhưng cũng chỉ đủ ăn qua ngày. Thường ngày, họ đã khó khăn như vậy, giờ tai họa ập đến, gia đình cũng chẳng biết vay mượn ở đâu để xoay sở có tiền chạy chữa cho các con và hai cháu nhỏ. Tối hôm (10-6), bà Đinh Thị Hương, vợ ông Lương gọi điện thông báo chị Ninh đã tử vong trên đường chuyển viện vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh. Chưa kịp định thần thì vào khoảng 3 giờ sáng nay (11-6), ông Lương lại tiếp tục nhận tin như sét đánh ngang tai là con gái thứ hai của ông là chị Khèn cũng không qua khỏi.

Do vết bỏng quá nặng, hai bệnh nhân Khèn và Ninh đã tử vong, bỏ lại 2 cháu nhỏ

Chiều 10-6, bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho hay: Biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình, lãnh đạo bệnh viện đã đến thăm và hỗ trợ một ít tiền để động viên gia đình. Song song với đó, bệnh viện cũng miễn hoàn toàn viện phí trong quá trình bệnh nhân điều trị tại đây. Ngoài ra, các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh nghe thông tin cũng đã đến thăm và hỗ trợ gia đình nạn nhân. Chiều cùng này, bệnh viện đã chuyển 4 nạn nhân xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh.

Anh Thi - Thu Sa

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top