Ngày 20-7, ông Ngô Thảo, trú tại số nhà 209, tổ 5, khối 2, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, trong lúc sửa nhà, gia đình ông có thuê thợ đào hầm rút thì phát hiện nhiều hộp đạn dưới nền nhà.
Số đạn, pháo được phát hiện tại nhà ông Thảo
Gia đình ông Thảo đã đến trình báo sự việc với chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Quân sự phường Ea Tam phối hợp bới Ban Chỉ chuy Quân sự TP. Buôn Ma Thuột đến hiện trường thu gom nhiều hộp đạn pháo với hàng trăm viên đạn đưa về vị trí an toàn chờ xử lý.
Ông Trần Văn Hai, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Ea Tam chia sẻ, sau khi Ban chỉ huy Quân sự thành phố thu gom các hộp đạn và chở đi xử lý thì người dân tiến hành đào nền nhà tiếp tục phát hiện thêm các hộp đạn pháo. Hiện chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên để có hướng thu gom đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
Vị trí phát hiện số đạn, pháo nói trên
Tại hiện trường, kho đạn pháo này được người dân phát hiện cách mặt đất khoảng 1m, Ban chỉ huy Quân sự phường Ea Tam đã cắt cử các đồng chí dân quân túc trực trong lúc chờ cấp trên xử lý, cũng như khuyến cáo người nhà ông Thảo cũng như thợ sửa nhà không được tự ý đào xới, đưa các hộp đạn, pháo lên khỏi vị trí nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Anh Thi – Thành Nhân
Chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, trong tháng 5 này, các cấp hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương, giúp họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, yêu thương.