Mưa lớn khiến quả đồi rộng khoảng 1 ha sụp đổ, vùi lấp một ngôi nhà có 3 người ở bên trong.
Vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 8/8 tại địa bàn thôn 14, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp. Trận mưa lớn đêm 7/8, khiến quả đồi rộng khoảng 1ha sụp đổ, vùi lấp một ngôi nhà ở thôn 14 (xã Đắk Sin). Thời điểm ngôi nhà bị vùi lấp có 3 người ở bên trong.
Vụ sạt lở đã vùi lấp cả gia đình anh Trần Văn Hiệu (SN 1991) cùng vợ là chị Phạm Thị Yến (SN 1994) và con gái Trần Thị Diệu (SN 2017). Lúc gặp nạn, chị Yến đang mang thai đứa con thứ hai. Gia đình anh Hiệu từ ngoài Bắc vào làm thuê, ở nhờ trong một ngôi nhà rẫy của người thân.
Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ của huyện Đắk R’lấp và xã Đắk Sin đã đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân. Đến 14h30 ngày 8/8, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cả 3 người trong ngôi nhà bị 1/2 quả đồi sạt lở vùi lấp. Nhiều cây cối đè lên thi thể, lực lượng chức năng phải dùng dây xích để đưa các nạn nhân ra ngoài.
Các thi thể được cơ quan chức năng và người dân đưa về Hội trường thôn để người thân chuẩn bị công tác hậu sự.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.