Khoảng 15 giờ 30 ngày 10/4, nhân viên an ninh Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) đã khóa bánh trước của chiếc ôtô 4 chỗ mang BKS: 51A-647.65 vì cho rằng xe đỗ quá lâu ở cửa số 5 trước sảnh sân bay.
Trong khi đó, chủ xe ô tô này cho biết, quy định là ôtô được dừng không quá 3 phút tại khu vực này nhưng anh chỉ vừa đỗ xe vào sân bay rồi ra liền cũng bị xử phạt với lý do đỗ quá thời gian quy định. An ninh Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm như vậy thì có đúng không?
Chiếc ôtô 4 chỗ mang BKS: 51A-647.65 bị an ninh Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khóa bánh trước
Nhiều người có mặt tại sân bay chứng kiến vụ việc rất bất bình trước cách làm việc của nhân viên an ninh nơi đây. Một số tài xế bức xúc cho biết, do lần đầu chạy xe lên sân bay, không rõ quy định nên nhiều người để phương tiện trước cửa để vào đón người thân. Trong khi đó, đôi lúc an ninh sân bay không thông báo bằng loa nên họ không biết. Và khi ra lấy xe thì trước gương chắn gió đã thấy dán giấy thông báo: “Dừng đỗ xe sai quy định, lực lượng chức năng đã khóa bánh xe”. Khi bị lập biên bản, tài xế cũng không hiểu vi phạm quá thời gian quy định tại đây sẽ bị xử phạt về lỗi gì và nộp phạt bao nhiêu?
Ngoài việc bị lập biên bản, tài xế xe vi phạm còn phải trả tiền cho dịch vụ cứu hộ với mức phí 300.000-500.000 đồng, tùy loại xe. Điều này khiến nhiều người dân bức xúc.
Trường Sơn
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.