Sáng (27/4), Trường THPT Hương Khê đã tổ chức khen thưởng cho nữ sinh nghèo Bùi Thị Mỹ Dung khi em đã có hành động đẹp, trả lại gần nửa tỷ đồng cho người đánh rơi.
Dung chia sẻ: khoảng 11h trưa hôm qua (26/4), trên đường đi học về qua cầu Đông Hải (xã Gia Phố, huyện Hương Khê), Dung thấy một chiếc túi rơi nằm bên vệ đường, trong đó có 300 triệu đồng và 3 cây vàng. Tổng giá trị tài sản gần nửa tỷ đồng.
Tâm sự với chúng tôi, Dung vẫn chưa hết xúc động nói: “Lúc thấy túi, em không có ý định nhặt vì nghĩ sẽ có người quay lại tìm. Em chạy xe đi được một đoạn, lo sợ người khác sẽ nhặt mất nên em quay lại nhặt túi. Sau khi nhặt túi lên, em không muốn mở túi ra xem, nhưng vì thấy tờ tiền màu xanh hé ra. Em mở túi ra thì thấy rất nhiều tiền và vàng. Em bắt đầu run và hoang mang, không biết nên làm như thế nào”.
Để động viên, khích lệ em, nhà trường trao giấy khen và 2 món quà nhỏ bằng tiền mặt. Thay mặt ban giám hiệu, thầy Phan Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường THPT Hương Khê đã tuyên dương hành động nhân văn của em Bùi Thị Thùy Dung (16 tuổi, học sinh lớp 10A2) trước toàn trường.
Được biết, đại diện Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đang làm quyết định tặng giấy khen cho em Dung. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết trong chiều nay sẽ trao bằng khen cho em.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.