Sau khi đi khai giảng năm học mới, trên đường về nhà hai anh em rủ nhau ra đồng chơi, bị sảy chân xuống hồ sâu dẫn đến cái chết thương tâm.
Vụ việc diễn ra vào khoảng 9h10, sáng ngày 5/9/2016, tại thôn Tân Phú, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Thời điểm trên, cháu Tô Văn Quân (SN 2010, học sinh lớp 1) và cháu Tô Thị Diễm Phương (SN 2009, học sinh lớp 2) là anh em con chú con bác với nhau, cùng học tại trường tiểu học Thạch Mỹ, trú tại thôn Tân Phú, xã Thạch Mỹ sau khi đi khai giảng về thì rủ nhau ra đồng chơi.
Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm của hai em.
Tại đây, hai học sinh tiến đến khu vực kênh mương nước ngọt sông Nghèn thì bị sảy chân xuống hố sâu dẫn đến ngạt nước tử vong tại chỗ.
Anh Lê Văn Vị - người trực tiếp vớt hai học sinh trên cho biết, sau khi nghe tiếng kêu cứu, tôi trực tiếp nhảy xuống hồ và vớt cháu Diễm Phương lên bờ, sau đó tiếp tục lao xuống cứu cháu Quân nhưng hai cháu đã tử vong.
Ông Tô Văn Thọ (ông nội hai học gặp nạn trên) cho biết, sau khi được bố mẹ đón đi khai giảng về, do còn sớm nên hai cháu rủ nhau đi chơi, không ngờ gặp nạn dẫn đến cái chết thương tâm kể trên.
Nhiều người dân đến chia buồn với gia đình
Theo một số người dân cho biết, từ năm 2015 đến nay, quá trình đào đất tạo thành hố sâu tại công trình thi công hệ thống kênh nước ngọt sông Nghèn đã khiến 6 người bị chết đuối.
Hiện, thi thể hai học sinh đã được gia đình đưa về nhà để an tang, công an huyện Lộc Hà phối hợp với chính quyền địa phương đang lập biên bản sự việc.
PV.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.