Gia đình các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo xây dựng cây xăng ở huyện An Dương (Hải Phòng) đang không biết phải vay mượn ở đâu để có hàng chục triệu đồng nộp viện phí.
Chiều 14/8, PV báo Kinh tế nông thôn quay trở lại Bệnh viện Việt Tiệp để có thông tin cụ thể về tình hình sức khỏe của các nạn nhân trong vụ sập giàn giáo khi xây dựng cây xăng ở huyện An Dương.
Tại đây, qua hướng dẫn của các y bác sĩ, PV đã được tiếp xúc với nạn nhân và người nhà của họ. Mặc dù đã được y bác sĩ có trình độ chuyên môn tốt, điều trị tận tình bằng các trang thiết bị hiện đại, sử dụng các loại thuốc tốt nhất, nhưng hầu hết nạn nhân vẫn trong trạng thái rất đau đớn, đặc biệt là những nạn nhận phải phẫu thuật vẫn chưa thể đi lại được.
Anh Nguyễn Văn Hùng là con trai cả của nạn nhân Đoàn Thị Huyền cho biết, hiện tại mẹ tôi vẫn chỉ nằm một chỗ, hàng ngày chỉ uống chút sữa chứ chưa ăn được gì. Từ khi vào viện, gia đình tôi mới nhận được gần 30 triệu đồng từ sự giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương và Công ty Minh Tân, trong khi đó kinh phí chữa trị cho mẹ tôi đến nay đã gần 100 triệu đồng. Vài ngày nữa mẹ tôi phải mổ, chi phí cho ca mổ này phải mất vài chục triệu nữa, mẹ tôi lại không có thẻ Bảo hiểm y tế, anh em chúng tôi không biết phải xoay xở thế nào đây.
Cùng tâm trạng lo lắng về sức khoẻ và kinh phí chữa trị cho nạn nhân Nguyễn Văn Diệp (nạn nhân phải phẫu thuật cột sống), người nhà anh Diệp cho biết, chi phí điều trị của anh Diệp đến nay cũng gần 80 triệu đồng rồi, gia đình mới chỉ nộp được 31 triệu đồng viện phí, giờ gia đình không biết phải làm gì để có số tiền hàng chục triệu đồng nộp viện phí, chúng tôi thực sự khó khăn lắm rồi.
Trong số 8 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, có 2 bệnh nhân Đoàn Văn Dũng và Mai Thị Hải là cặp vợ chồng, cả hai anh chị đều không có thẻ Bảo hiểm y tế, kinh phí điều trị của anh chị cho đến thời điểm này là hơn 80 triệu đồng. Hiện tại anh chị cũng mới chỉ nộp được 36 triệu đồng viện phí. Chị Hải nói trong nước mắt: "Bây giờ vợ chồng tôi cứ nằm đây không biết xoay sở ra sao nữa, các cháu thì còn đang đi học, tất cả các chi phí trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình từ trước đến nay đều trông chờ vào tiền công của vợ chồng tôi đi làm, không biết những ngày sắp tới cuộc sống của gia đình tôi sẽ sao nữa! Số tiền hàng chục triệu đồng với chúng tôi là con số quá lớn.
Trao đổi với PV, người nhà của các bệnh nhân đều có chung mong muốn, các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng, đặc biệt là Công ty Minh Tân cần tiếp tục quan tâm, có trách nhiệm trong việc chi trả tiền viện phí cho các nạn nhân để họ được điều trị đầy đủ, nhanh chóng phục hồi sức khoẻ, sớm trở lại lao động bình thường.
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND huyện An Dương và các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ người bị nạn, nhất là đối với gia đình nạn nhân thiệt mạng.
Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với công trình nêu trên, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/8/2019.
Trước đó, ngày 10/8 Cơ quan CSĐT Công an huyện An Dương khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.