Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024  
Thứ hai, ngày 5 tháng 9 năm 2022 | 21:4

Khai giảng năm học mới “như một giấc mơ”

Đưa con đến trường tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023, nhiều phụ huynh cho rằng, khai giảng năm học 2021-2022 là "khai giảng đặc biệt” thì khai giảng năm học 2022-2023 như là “một giấc mơ”.

Ký ức khó  quên
 
Nhắc lại những ký ức khó có thể phai mờ trong tâm trí của mình về Lễ khai giảng đặc biệt, chị Hoàng Hương ở phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: Khai giảng năm học 2021 - 2022 rơi vào đúng thời điểm dịch bệnh Covid-19 ở giai đoạn căng thẳng, hầu hết mọi hoạt động đông người đều không được phép tổ chức. Các con đều phải nghỉ học không được đến trường và phải học trực tuyến. Thời gian học trực tuyến đã làm đảo lộn mọi sinh hoạt của gia đình, bản thân tôi thực sự cũng rất hoang mang không biết khai giảng năm học mới tiếp sau đây rồi sẽ ra sao?
img_20210905_102912.jpg
Học sinh Trường TH Ngọc Lâm tham dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến tại nhà. 

 

“Năm học 2021-2022, con tôi học lớp 2 Trường Tiểu học Ngọc Lâm. Đến ngày khai giảng, trong trang phục mới, cháu đứng trước màn hình thực hiện nghi thức chào cờ, cũng xúc động lắm nhưng thiếu hẳn không khí vui tươi như ngày hội đến trường của các con”, chị Hương nói.
 
Ngày này năm trước, các con thay vì mặc quần áo đồng phục đến trường hòa vào trong không khí vui tươi của ngày hội đưa trẻ đến trường, thì cậu con trai của anh Nguyễn Anh Tuấn lại phải ở nhà để tham dự lễ khai giảng trực tuyến.
 
“Năm đó, cháu bắt đầu đi học lớp 1 Trường Tiểu học Gia Thụy (quận Long Biên). Theo lời dặn của cô giáo, buổi sáng cháu háo hức dậy sớm mặc quần áo chỉnh tề đứng trước màn hình máy tính để thực hiện nghi thức chào cờ cho buổi lễ khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến. Đã có nhiều kỷ niệm về lễ khai giảng, nhưng khi cùng con tham gia lễ khai giảng trực tuyến, tôi cũng thấy nó thiếu đi một cái gì đó linh thiêng”, anh Tuấn tâm sự.
screenshot-2.png
Cô Nguyễn Thị Bích Huyền, Hiệu trưởng Trường TH Ngọc Lâm đánh trống khai giảng năm học 2021 - 2022 thông qua nền tảng zoom.

 

 
Đã nhiều năm làm công tác lãnh đạo cơ sở giáo dục, nhớ lại giai đoạn dịch bệnh bùng phát, cả Hà Nội đang phải gồng mình phòng, chống dịch bệnh, lại đúng vào thời điểm khai giảng năm học mới, cô Nguyễn Thị Bích Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Lâm không khỏi bùi ngùi nói: “Cứ mỗi độ thu sang, hoa cúc nở vàng là thời khắc của ngày tựu trường sắp đến. Khi còn là học sinh, sinh viên rồi làm cô giáo và đến khi làm lãnh đạo cơ sở giáo dục, hình ảnh những buổi Lễ khai giảng năm học mới luôn in đậm trong tâm trí của tất cả các thế hệ học trò, không chỉ riêng cá nhân tôi bởi không khí vui tươi, trang trọng, linh thiêng. Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 thật sự là "Lễ khai giảng đặc biệt", bởi tất cả phải thực hiện theo hình thức trực tuyến. Rung lên hồi trống báo hiệu năm học mới bắt đầu, mà lòng tôi nghẹn lại. Bởi khi đánh xong hồi trống đó, xung quang tôi không có tiếng hò reo của học trò, mà chỉ có những cán bộ, giáo viên của nhà trường đang đứng cạnh mắt ai cũng đỏ hoe”.
 
 
Như một giấc mơ
 
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Long Biên) - cô giáo Phùng Thị Hằng không giấu nổi niềm vui và xúc động trong ngày khai giảng năm học 2022-2023. Cô cho biết: Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên nhà trường được đón học sinh, đây là cơ sở mới được UBND quận đầu tư xây dựng, cả một cơ ngơi khang trang, bề thế, mọi trang thiết bị cho hoạt động dạy học chưa một ngày sử dụng. Vậy mà ngày khai giảng, các thầy cô đón chào năm học mới bằng hình thức trực tuyến. Buồn lắm nhà báo ạ.
0b74a3fb9dbb59e500aa.jpg
Hiệu trưởng Trường TH Lê Quý Đôn Phùng Thị Hằng đón học sinh lớp 1 ở sân trường

 

 
Đưa con đến trường tham dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, chị Trần Thị Lan vui mừng cho biết: Con trai tôi năm nay lên lớp 2. Cháu háo hức lắm, tối qua dặn mẹ để chuông báo thức sớm để con dậy còn đi khai giảng. Năm học trước khai giảng theo hình thức trực tuyến, mặc dù chưa có nhiều ấn tượng về buổi lễ khai giảng, nhưng cháu cũng rất buồn, luôn hỏi mẹ sao lễ khai giảng gì mà không đông? Lại phải ở nhà mà không được đến trường như các anh chị trước kia? Nói thật, nghe cháu hỏi câu đó,  bản thân tôi cũng thấy chạnh lòng.
d9016d1a575a9304ca4b.jpg
Niềm vui của cô và trò Trường TH Lê Quý Đôn trong ngày khai giảng năm học mới 2022 - 2023.
 
“Lễ khai giảng năm học này thật sự như một giấc mơ, bởi lẽ trước đó không ai có thể biết khi nào kiểm soát được dịch bệnh. Nhưng hôm nay, mọi hoạt động đã trở lại bình thường. Hôm nay các cháu được đến Trường TH Lê Quý Đôn khai giảng, trong một không khí vô cùng vui tươi, phấn khởi, trường lớn, bạn bè đông, các thầy cô trang trí sân trường, phòng học thật là đẹp, các con rất vui mừng”, chị Lan nói.
 
Ngô Xuân Bảo Phúc, học sinh lớp 7A2, Trường THCS Long Biên chia sẻ: Con rất vui khi tham gia Lễ khai giảng năm học mới hôm nay. Bởi vì năm học trước, chúng con phải khai giảng trực tuyến, không có bè bạn, thầy cô ở bên cạnh.
82b0210b178719fbf04d69de5ef7f3ab.jpg
Đội Hồng kỳ của Trường THCS Long Biên trong ngày khai giảng năm học mới
 
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Diệu Thuý, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Long Biên, cho biết, năm nay trường được UBND quận Long Biên đầu tư kinh phí nâng cấp một số hạng mục để đáp ứng cho nhu cầu dạy và học ngày càng phát triển của địa phương. Vì thế, nhiệm vụ của nhà trường trong năm học 2022-2023 sẽ khá nặng nề. Trong năm học vừa qua, do dịch bệnh, việc học tập của học sinh gặp nhiều trở ngại, trường đang trong quá trình tu sửa, nâng cấp về cơ sở vật chất nhưng thầy và trò THCS Long Biên cũng đã tạo ra nhiều bứt phá.
 
Toàn trường có 12 học sinh giỏi cấp quận với 2 giải nhì, 5 giải ba, 5 khuyến khích (gấp 2 lần chỉ tiêu được giao về số lượng và đạt 5 giải về chất lượng so với năm học trước); 4 giải ba NCKHKT, 3 học sinh giỏi dự thi cấp thành phố với 2  giải (1 giải nhì, 1 giải khuyến khích), gấp 2 lần năm học trước và vượt chỉ tiêu đề ra về chất lượng giải thành phố; 64 HS tham gia và đoạt giải các sân chơi trí tuệ toán học quốc tế mở rộng  (4 HCV, 8 HCB, 11 HCĐ, 41 KK),gấp 31 lần so với năm học trước.
 
Nhà trường có 2 đề tài NCKHKT cấp quận và có 4 hoạc sinh đoạt giải 3 (lĩnh vực hóa học xếp thứ 4, lĩnh vực KHXH hành vi xếp thứ 2 toàn quận). Liên đội THCS Long Biên có 1 học sinh đoạt giải 3 cấp Quốc gia cuộc thi vẽ tranh "Chiếc ô tô mơ ước".
3769e2b437c2027f5d9e28b27df57125.jpg
Nhà giáo ưu tú, Hiệu trưởng Trường THCS Long Biên Nguyễn Thị Diệu Thúy trong Lễ Khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

 

 
“Chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh, cuộc sống đã trở lại bình thường, kinh tế vẫn được giữ vững, đây là điều kiện để nhà trường chúng tôi phát huy tốt nhất kết quả học tập trong năm học vừa qua, để năm học 2022-2023 này sẽ có nhiều thành tích vượt bậc. Khai giảng năm học này thật sự là một giấc mơ”, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Diệu Thúy nói.
 
Xin lấy câu nói của Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Diệu Thúy làm câu kết: “Khai giảng năm học 2022 -2023 thật sự là một giấc mơ” và giấc mơ này đã trở thành hiện thực, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đất nước ta nói chung và ngành Giáo dục  nói riêng sẽ có những phát triển vượt bậc ngoài sự mong đợi sẽ không còn là mơ.
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Khai mạc Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024

    Khai mạc Lễ hội Vịnh Ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024

    Tối 13/7, tại thành phố biển Nha Trang, UBND Khánh Hòa lần đầu tiên khai mạc cuộc thi trình diễn ánh sáng độc đáo bằng hàng ngàn thiết bị bay không người lái mang tên Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 với chủ đề “Ngân hà rực rỡ”.

  • Chợ quê thời Mạc, gìn giữ giá trị lịch sử

    Chợ quê thời Mạc, gìn giữ giá trị lịch sử

    Chợ quê thời Mạc lần thứ II năm 2024 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 17 - 19/7 tại Di tích lịch sử văn hoá Từ đường họ Mạc Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, TP. Hải Phòng.

  • Sôi động phiên chợ trâu Bắc Hà

    Sôi động phiên chợ trâu Bắc Hà

    Phiên chợ trâu, bò cách trung tâm thị trấn Bắc Hà (Lào Cai) 1 km diễn ra vào mỗi thứ 6 hàng tuần. Sáng sớm, trâu bò từ mọi nẻo đường nườm mượp đổ về nơi giao thương trâu bò lớn nhất vùng Tây Bắc. Với bà con vùng cao, con trâu chính là tài sản có giá trị lớn nhất của mỗi gia đình.

Top