Tình trạng múc đất trái phép, bán nền diễn ra công khai nhưng không thấy động thái xử lý nào từ chính quyền sở tại.
Hình vi này diễn ra công khai, khu đất múc rất lớn, vị trí nằm ngay bên UBND xã lẽ nào các cán bộ xã Đắk Môn không biết hay là cố tình không biết để bao che cho các đối tượng?.
Trao đổi với một số hộ dân gần khu vực đang khai thác đất thuộc địa bàn thị trấn Đắk Glei, họ bức xúc cho biết: “Xe múc, xe tải họ cho hoạt động suốt ngày đêm, không biết sao mà chẳng thấy chính quyền địa phương xuống nhắc nhở hay phạt gì cả. Không biết có ai bao che mà họ múc và chở đi ngang nhiên, đất đồi của chúng tôi họ mua sau đó họ múc đất đi bán đổ nền lấy tiền, còn vị trí đất đó sau khi múc họ bán nền làm nhà với giá cao gấp nhiều lần mua đất đồi”.
Thật vậy, như quan sát qua thực tế của phóng viên tình trạng khai thác đất, bán nền trái phép đang diễn ra hết sức phức tạp tại huyện Đắk Glei, sao phải đợi đến khi Chủ tịch huyện chỉ đạo bằng văn bản thì Chủ tịch UBND các xã và Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường mới vào cuộc. Nhưng hiện tại kể cả khi có văn bản của Chủ tịch UBND huyện thì vấn đề ở đây chỉ là phạt cho đủ thủ tục và các đối tượng múc đất bán nền ở đây vẫn ngang nhiên hoạt động ngày đêm bất chấp pháp luật.
Vấn đề này có lẽ huyện đã bất lực, người dân nơi đây đang đề nghị các cấp ngành có liên quan của UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra, giám sát và xem xét có vấn đề lợi ích nhóm trong sự việc này hay không? Người dân đang chờ câu trả lời từ các ngành chức năng địa phương.
Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin đến quý bạn đọc về vụ việc này./.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.