Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 4 tháng 12 năm 2019 | 21:30

Kon Tum: Đồng bào dân tộc thiểu số viết đơn xin thoát nghèo

Nhưng điều làm ta suy ngẫm họ là những người đồng bào dân tộc thiểu số và là người bị tật bẩm sinh có cuộc sống kinh tế khó khăn nhưng trong cuộc sống họ không trông chờ và ỷ lại sự hỗ trợ của nhà nước.

Nhiều hộ dân ở Kon Tum đã viết đơn xin hết nghèo với mong muốn tự lực vươn lên, không ỷ lại nhà nước, đồng thời nhường sự ưu đãi cho những hộ còn khó khăn hơn. Đặc biệt, trong số này có đến 4 hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số và một người có một hộ bị dị tật bẩm sinh.

Khó khăn chồng chất

Đến với Xã Đăk Tờ Re (Kon Rẫy, Kon Tum) là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Kon Rẫy nơi giáp ranh với thành phố Kon Tum. Xã chỉ với 1.300 hộ dân sinh sống, trong đó có hơn 545 hộ nghèo và 129 hộ cận nghèo. Kinh tế của người dân nơi đây chủ yếu là trồng trọt, trình độ canh tác còn hạn chế. Mặt khác, đa phần các hộ gia đình đều đông con, kinh tế hết sức khó khăn. Nhưng không vì thế mà người dân trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Mới đây, trên địa bàn xã có 5 hộ dân viết đơn xin thoát diện hộ nghèo là hộ chị Y Byenh, anh A Cách, hộ anh A Thang, hộ anh A Lanh và hộ anh Phạm Quyết Chiến để nhường lại các suất cho những hộ khó khăn hơn. Nhưng điều làm ta suy ngẫm họ là những người đồng bào dân tộc thiểu số và là người bị tật bẩm sinh có cuộc sống kinh tế khó khăn nhưng trong cuộc sống họ không trông chờ và ỷ lại sự  hỗ trợ của nhà nước, họ xin thoát nghèo cũng không hẳn vì đã khá giả mà vì lòng tự trọng, muốn tự thân vươn lên, đặc biệt là muốn nhường lại suất nghèo đó cho những gia đình còn khó khăn hơn.

 

78262528_2385111858266242_6458135537499766784_n1.jpg

Anh Chiến viết thư xin thoát nghèo vì nhận thấy mình có điều kiện hơn nhũng hộ trong xóm.

 

Những ngày cuối năm, chúng tôi tìm đến gia đình anh Phạm Quyết Chiến (36 tuổi trú tại thôn 12, xã Đăk Tơ Re), trước mắt chúng tôi là căn nhà cấp 4 xuống cấp và cũ kỹ, bên trong dường như không có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc tivi được anh mua đã hơn 10 năm.

Ngồi bên chiếc giường, uống chén nước chè anh Chiến kể, năm 2004, anh theo bố mẹ từ Vĩnh Phúc vào đây lập nghiệp. Đến năm 2005, anh cưới vợ. Nay, hai vợ chồng anh đã sinh được 3 cháu, cháu gái lớn nhất học lớp 8, một cháu trai học lớp 7 và một cháu trai mới được 20 tháng tuổi.

Anh Chiến sinh ra đã bị tật bẩm sinh ở hai chân, đi lại khó khăn, phải dùng một chân giả mới có thể đi lại được, nhưng anh Chiến không khuất phục số phận. Với niềm tin và quyết tâm thoát nghèo, anh Chiến đã làm rất nhiều việc như phụ hồ, bốc vác, làm rẫy, ai thuê gì làm đó để kiếm tiền chăm lo các con ăn học. Anh Chiến tâm sự: “Trong gia đình, tôi là lao động chính, vợ thì ốm yếu hay đau bệnh suốt nên không làm việc nặng được. Trong năm vừa rồi, tôi phải đưa vợ vào TP.HCM để mổ sỏi thận 2 lần”. 

Xóm nhỏ nhưng đông con, đa số gia đình ai cũng khó khăn, có nhất nhiều hộ còn đói khổ, những căn nhà còn mái tranh vách nứa.

Anh Chiến còn cho biết thêm “Tuy cuộc sống của gia đình khó khăn, nhưng nhìn những hộ dân trong xóm, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đông con còn khó khăn hơn mình rất nhiều, do vậy trong tháng 10 vừa qua, gia đình tôi đã tự bình xét và tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Nội dung trong đơn là mong muốn Nhà nước dành phần hỗ trợ cho những  người có hoàn cảnh khó khăn hơn, giúp các hộ nghèo hơn phát triển kinh tế hoặc dành nguồn lực xây dựng nông thôn giàu mạnh hơn”.

Cũng theo anh Chiến, gia đình anh được hưởng chế độ hộ nghèo từ năm 2017, được Nhà nước hỗ trợ vốn vay ưu đãi, giống cây trồng, vật nuôi… Nhờ nỗ lực làm ăn và sự giúp đỡ của Nhà nước, kinh tế gia đình hiện nay cũng đỡ hơn. Hiện, gia đình anh đã có được 1ha mì, 1ha cao su và 5 con bò sinh sản.

79955438_608519396559669_5576298556001615872_n.jpg
Anh Chiến bên chiếc tivi cũ.

 

Cái nghèo rồi sẽ qua

Đó là riêng trường họp của anh Chiến, ngoài ra trên địa bàn xã mới đây, còn có 4 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số viết đơn xin thoát diện hộ nghèo là hộ chị Y Byenh, anh A Cách, hộ anh A Thang, hộ anh A Lanh.

Đến thăm gia đình anh A Thang (thôn trưởng thôn 2, xã Đăk Tơ Re), anh đã biết khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, anh A Thang có vườn cao su rộng 1ha, rẫy mì 3ha đang chờ thu hoạch, mỗi năm còn làm thêm được 70 bao lúa...

“Mặc dù vẫn chưa hết khó khăn, nhưng hiện nay, gia đình đã có đủ đất sản xuất, có lao động thì phải tự vươn lên làm ăn, không nên ỷ lại vào Nhà nước. Mặt khác, mình là thôn trưởng, phải gương mẫu để các hộ khác noi theo”, anh Thang nói.

 

78615085_419737135601997_8079479622950977536_n.jpg
Anh A Thang xin thoát nghèo để làm gương và tạo động lực cho người dân vươn lên thoát nghèo.

Còn chị Y Byenh (trưởng thôn 10) chia sẻ, gia đình chị có 4 người con đang ăn học nên còn nhiều khó khăn. Nhận thấy được điều đó, hai vợ chồng đã chú tâm làm ăn nên kinh tế dần ổn định. Đến nay, chị đã có 2ha đất trồng sắn, gần 300 cây cao su và bời lời. Ngoài ra, gia đình còn chăn nuôi gia súc, gia cầm để tăng thêm thu nhập.

“Sau 3 năm hưởng chế độ hộ nghèo, giờ kinh tế gia đình đã có phần khá hơn nên tôi muốn nhường suất hộ nghèo cho những người khó khăn hơn. Vợ chồng tôi còn sức khỏe, cứ cố gắng làm thật nhiều thì sẽ khá lên thôi, không thể trông chờ vào Nhà nước mãi được”, chị Byenh nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Quốc Thái - Chủ tịch UBND xã Đăk Tơ Re cho biết, trong đợt rà soát hộ nghèo vào tháng 10 vừa qua, trên địa bàn xã có hơn 545 hộ nghèo, 129 hộ cận nghèo, trong đó có 5 hộ đã viết đơn xin thoát diện hộ nghèo và trong số này có 2 thôn trưởng. Năm 2019, xã được giao chỉ tiêu giảm 108 hộ, nhưng đến nay đã có 120 hộ thoát nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra.

"Cách làm của xã là tập trung tuyên truyền, tác động vào các hộ nghèo, sử dụng nguồn vốn của các chương trình, dự án như Chương trình 135, Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên để hỗ trợ giúp dân phát triển sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, vận động các hộ nghèo vay vốn Ngân hàng chính sách Xã hội để phát triển kinh tế, khơi dậy ý chí tự thân vươn lên... Nhờ vậy, cuộc sống của người dân đã dần khá hơn", ông Thái chia sẻ.

Cũng theo ông Thái, 5 hộ dân tự nguyện xin thoát nghèo đã thể hiện ý thức tự vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và là tấm gương để những hộ khác noi theo.

 

 

 

Bình Định
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top