Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 1 tháng 9 năm 2018 | 16:36

Lính nhà giàn và niềm vui ngày Quốc khánh

Trong khi người dân khắp mọi miền đất nước nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thì cán bộ, chiến sĩ ở 21 đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và 15 nhà giàn DK1 đang ngày đêm thầm lặng canh chủ quyền Tổ quốc.

Ở ngoài biển khơi xa xôi ấy, mặc dù nỗi nhớ đất liền luôn canh cánh trong lòng, song hơn hết, cán bộ, chiến sĩ luôn hết lòng vì nhiệm vụ theo dõi mục tiêu, tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền. Dẫu nhọc nhằn gian khổ, song niềm vui của các anh chỉ trọn vẹn khi đất liền có cái Tết Độc lập bình yên.

tr9.JPG
Chắc tay súng canh biển trời Tổ quốc.

Quên mình vì biển đảo

Để đất nước trọn niềm vui ngày Quốc khánh, nhiều cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 đã gác lại chuyện riêng tư, gia đình để chuyên tâm “canh biển, trời” thực hiện nhiệm vụ. Có sỹ quan “mải mê bám biển, vợ đẻ quên về”, có quân nhân chuyên nghiệp nén lòng chịu đựng mẹ bị bệnh hiểm nghèo, có chiến sĩ trước ngày đi nhà giàn con trai lên bàn mổ tim. Song tất cả đều quyết tâm ra đi bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Một trong những sĩ quan có hoàn cảnh khó khăn ấy là hậu phương của Đại úy Trần Kim Linh, Chính trị viên nhà giàn DK1/15. Đại úy Linh ở xã Hoài Đức (Hoài Nhơn - Bình Định). Sau những ngày tháng “sống với biển, vui buồn với biển” ở nhà giàn DK, anh được về quê thăm bố mẹ, vợ con. 30 ngày phép ngắn ngủi qua mau, Linh lại khoác ba lô trở lại nhà giàn làm nhiệm vụ. Lần vợ sinh con trai đầu lòng, Linh không có mặt động viên vợ “vượt cạn”. Mỗi lần nhớ vợ, thương con, chỉ biết gửi nỗi nhớ vào trang thư, hoặc điện thoại cho vợ hỏi thăm sức khỏe.

Linh tâm sự: “Hoàn cảnh gia đình tôi còn nhiều khó khăn, gia đình đông anh em, nhiều năm đi nhà giàn vẫn chưa có căn nhà riêng ở. Những lần tôi công tác ở DK1, vợ ở nhà nuôi con nhỏ. Mỗi lần vợ ốm, con đau, cũng chỉ biết động viên qua điện thoại”, Linh cho biết.

Sau những năm làm nhiệm vụ ở nhà giàn, để tiện chăm sóc gia đình, Đại úy Linh xin về công tác ở đất liền để có chút thời gian chăm sóc vợ con. Hiện, vợ anh mới sinh con thứ hai và sống ở Bình Dương. Dẫu ở đất liền, song tháng anh cũng mới về thăm vợ con được một lần: “Hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn, song bản thân tôi luôn xác định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao phó. Những ngày làm nhiệm vụ ở nhà giàn DK1, tôi luôn tự hào vì đã cùng đồng đội bảo vệ chủ quyền Tổ quốc”.

Hay éo le như trường hợp của Trung úy Đinh Văn Đồng, có con trai bị bệnh viêm da cơ, một trong những bệnh hiểm nghèo không có khả năng cứu chữa. Trung úy Đồng lên tàu đi DK1 hôm trước thì hôm sau con trai anh là Đinh Hùng Quân vào viện cấp cứu vì suy hô hấp do biến chứng viêm da. Khó khăn chồng chất khó khăn, khi chỉ với đồng lương ít ỏi của vợ chồng Trung úy Đồng chưa đủ mua cho mình mảnh đất để làm nhà mới. Do điều kiện  chưa cho phép, Trung úy Đồng cùng vợ dọn về ở tạm nhà bố mẹ vợ. Sau những ngày tháng bám biển, niềm hạnh phúc của họ gói gọn trong căn phòng nhỏ của gia đình bố mẹ vợ. Vậy mà người lính ấy vẫn lạc quan yêu đời, hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao phó. “Đã là người lính thì chấp nhận hy sinh. Biết ở hậu phương vợ khó nhọc, con bệnh, nhưng nhiệm vụ đơn vị giao phải hoàn thành tốt. Đây là thời gian vượt khó và tỏ rõ bản lĩnh của mình”,  Trung úy Đồng chia sẻ.

Còn với Thượng úy Phạm Thành An, nhân viên báo vụ ở Nhà giàn DK1/2, 12 năm qua, mẹ anh (bà Lê Thị Tâm) nằm trên giường bệnh vì căn bệnh bại liệt biến chứng. Gánh nặng lên đôi vai gia đình anh còn là đứa con gái đầu lòng mang trong người căn bệnh rò tủy bẩm sinh. Hơn chục năm đi nhà giàn, gom góp mãi nhưng cuộc sống của Thượng úy An vẫn còn rất chật vật, chưa mua được cho mình căn nhà nhỏ. Chính vì vậy, căn phòng công vụ thuê giá rẻ đã phần nào làm ấm lòng trong lúc khó khăn, song đồng lương “ba cọc ba đồng” lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, chưa đủ trang trải cuộc sống.

 

tr9a.JPG
Chăm sóc rau xanh, công việc hàng ngày.

 

Ở ngoài nhà giàn DK1, Thượng úy An thường xuyên gọi điện về động viên vợ vượt khó, nuôi con và không ít lần nghe tiếng vợ nghẹn ngào trong điện thoại. Con gái Huyền My chuẩn bị bước vào năm học mới. Dẫu đã trở thành thiếu nữ, song My cứ hỏi mẹ sao bố An đi biển lâu về. Chị Tâm không còn nói “vòng vo” “bố đi biển chưa về” nữa, mà chị nói với con về nhiệm vụ của bố “canh biển” ở thềm lục địa 8 tháng đến hơn 1 năm mới vào đất liền. Cháu Huyền My đã hiểu phần nào và càng thương bố hơn.

Nói đến những hoàn cảnh khó khăn, vẫn luôn hết mình lo trọn nhiệm vụ, không thể không kể ra đây tinh thần vượt khó của Trung tá chuyên nghiệp Bùi Đình Dong. Vợ chồng lấy nhau gần 20 năm, nhưng tính thời gian anh gần vợ gói gọn chưa đầy 2 năm. Niềm mong mỏi có một đứa con luôn cháy bỏng trong tim người vợ trẻ, vượt gần 2 ngàn cây số vào thăm chồng với hy vọng gia đình có đứa con. Nỗi niềm của người vợ cứ thấp thỏm âu lo đợi chờ kết quả sau những đêm tình yêu ngắn ngủi. Ngày anh Dong lên tàu đi biển cũng là ngày chị bắt xe ra Bắc, đem theo nỗi niềm cô quạnh khi những ngày gần chồng chẳng đem lại kết quả. Nỗi chờ mong đứa con lớn dần theo ngày tháng.

Dẫu gặp nhiều khó khăn trong việc sinh con, nhưng nhiều năm qua, Trung tá Dong luôn là cán bộ gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua của Tiểu đoàn DK1.

Sống yêu đời giữa ngàn trùng sóng gió

Hòa cùng nhịp sống đất liền mừng ngày Quốc khánh, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 trên các cột mốc chủ quyền đều có chung một niềm vui tự hào, hãnh diện vì được canh giữ bình yên cho Tổ quốc.

 

tr9b.jpg

Hơn một năm tuổi quân cũng ngần ấy thời gian làm nhiệm vụ ở Nhà giàn DK1/10, niềm tự hào của Hạ sĩ Nguyễn Trí Nhân được nhân lên khi trái tim anh cảm nhận được nghĩa vụ thiêng liêng của người lính biển thời bình. Chia sẻ với chúng tôi qua điện thoại từ “chân trời Tổ quốc”, Hạ sĩ Nhân xúc động nói về cảm nghĩ của mình: “Lần đầu được sống trong không khí ngày Quốc khánh giữa biển khơi, tôi cảm thấy trách nhiệm lớn lao và niềm tự hào khó tả. Tôi luôn cảm thấy mình vinh dự vì được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc. Thời gian công tác ở nhà giàn không còn bao lâu, nhưng đó là những ngày đẹp đẽ và ý nghĩa nhất đối với tôi. Tôi thấy mình kiên cường, trưởng thành rất nhiều khi góp một phần nhỏ bé công sức cho đơn vị”.

Cũng tinh thần được cống hiến như đồng chí Nhân, sĩ quan trẻ Võ Quang Thường ở Nhà giàn DK1/10 chia sẻ: “Sống ở nhà giàn rất gian khổ, nhưng chính điều đó đã giúp tôi trưởng thành và có thêm bản lĩnh. Những năm tháng ở nhà giàn đã ngấm vào máu thịt. Nhưng điều thiêng liêng hơn là tôi cảm nhận được tình yêu của mình dành cho biển, cho nhà giàn DK1. Hơn 10 năm ở nhà giàn, bao lần mất ngủ vì nhớ đất liền, vì căng mắt theo dõi mục tiêu lạ trên biển, song nó đã trở nên bình thường như một thói quen. Điều quan trọng là mình được cống hiến, mình sống có lý tưởng và luôn vì Tổ quốc thiêng liêng”.

Trung tá Nguyễn Hữu Thuận, Chính trị viên Nhà giàn DK1/11 cho rằng, được canh gác để đất nước trọn niềm vui ngày Quốc khánh không chỉ là sứ mệnh của các anh, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình yêu với Tổ quốc.

“Những ngày này, có nhiều tàu nước ngoài hoạt động trên vùng biển DK1. Để không bị bất ngờ trong mọi tình huống, chúng tôi tăng cường trực canh, quan sát phát hiện mục tiêu từ xa. Tất cả động thái của tàu thuyền nước ngoài hoạt động trên vùng biển DK1 đều được phát hiện, báo cáo kịp thời và xử lý đúng đối sách trên biển theo quy định, với quyết tâm cao nhất là bảo vệ vững chắc nhà giàn trong mọi tình huống. Giữa đại dương bao la, chúng tôi cũng tổ chức đón Lễ cho cán bộ chiến sĩ như ở đất liền. Ngoài nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi tổ chức thi đấu bóng bàn, cầu lông, thi đẩy tạ rèn luyện sức khỏe. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều tham gia, hưởng ứng, vui tươi chào đón Ngày Quốc khánh - Tết Độc lập”,  Trung tá Thuận nói.

 

 

 

Minh Quang
Ý kiến bạn đọc
  • Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Quảng Nam giới thiệu Nhà bảo tàng đa dạng sinh học

    Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.

  • Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Đặc sắc chương trình kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới”

    Chương trình kỷ niệm diễn ra từ ngày 10-12/5 với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và hiện đại.

  • Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Ấn tượng Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng năm 2024

    Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 là chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản". Đêm hội đã để lại ấn tượng đẹp cho hàng vạn người dân, du khách về một thành phố phát triển, trẻ trung, năng động.

  • Hải Dương: Ô nhiễm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

    Hải Dương: Ô nhiễm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

    Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương, từ lâu luôn “nhức nhối” ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và phục vụ sản xuất… của người dân.

  • Năm 2024, Quảng Ngãi đào tạo nghề cho 100 lao động nông thôn

    Năm 2024, Quảng Ngãi đào tạo nghề cho 100 lao động nông thôn

    Theo Kế hoạch, năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho 100 lao động nông thôn, với mục tiêu sau khi tham gia học nghề có từ 80% trở lên số người học nghề có việc làm, thu nhập cao hơn so với trước khi chưa tham gia học nghề.

  • Duy Xuyên tích cực ứng phó với hạn, mặn

    Duy Xuyên tích cực ứng phó với hạn, mặn

    Các biện pháp ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn đang được chính quyền và ngành nông nghiệp huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam triển khai đồng bộ góp phần hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp.

Top