Trong 6 học sinh bị điện giật trước cổng trường, có 2 học sinh tử vong, 4 học sinh đang bị thương nặng.
Hiện trường - trước cổng Trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long, huyện Châu Thành, Long An) nơi xảy ra 6 học sinh thương vong.
Theo đó, vào khoảng 16g, 30 phút ngày 13/10/2018, sau khi tan trường, học sinh Trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long, huyện Châu Thành, Long An) ra cổng trường đã bị vướng vào dây điện bị đứt khiến hai học sinh tử vong, bốn học sinh khác bị thương nặng.
Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc thương tâm nói trên trời mưa vừa tạnh, do không phát hiện đường dây điện trung thế bị đứt nên nhóm học sinh khối lớp 6, 7 đã bị điện giật gây thương tích nặng. Trong đó, có 6 em khối 6 và 7 đi đầu đã vướng vào dây điện bị điện giật bất tỉnh tại chỗ. Khi phát hiện, các học sinh đi phía sau cùng thầy cô đã quay chạy ngược vào bên trong trường.
Khi biết các học sinh bị điện giật, một số thầy cô cùng phụ huynh đã đưa các em đến bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành cấp cứu. Tuy nhiên, do bị nặng nên em Đ.T.B. (học sinh lớp 6), N.T.N. L (lớp 6) tử vong tại phòng cấp cứu.
Bốn học sinh khác bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu gồm: Phan Tấn Sang (12 tuổi, lớp 7), Trương Huỳnh Tiến (12 tuổi, lớp 7), Đinh Hoàng Vũ(11 tuổi) và Hồ Thị Diễm Hương (12 tuổi, lớp 7). Các học sinh này gia đình đều ở xã An Lục Long.
Tối ngày 13/10, Công an huyện Châu Thành và cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ vụ đứt dây điện trung thế khiến 6 học sinh thương vong.
Vụ việc đang được các ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.
Cần Thơ: Bé gái 14 tuổi bị điện giật nguy kịch
Trước đó, tối 12/10, em N.N.D (14 tuổi, ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) đang chơi tại Công viên bến Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) thì bị điện giật nguy kịch.
Cháu D đang được cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ
Vào khoảng thời gian trên, bé D. cùng người nhà đi chơi ở bến Ninh Kiều, khi cháu bé đi vào khu vực thảm cỏ có trụ đèn chiếu sáng, nơi không bố trí lối đi thì bất ngờ bị điện giật té ngã.
Thấy cháu gái bị điện giật nhưng không biết làm thế nào để cứu cô bé vì có thể trong nước vẫn còn điện. May mắn có người đàn ông làm nghề thợ điện nhảy lên ghế đá, dùng dây của túi xách tròng vào cổ cô bé để kéo ra bên ngoài.
Khi đưa ra ngoài hai mắt của bé đã trợn ngược, chân tay co quắp, không còn nhịp tim. Nhờ người thợ điện tích cực sơ cứu ban đầu nên nhịp tim của bé đập trở lại.
Ngay sau đó, cháu Đ được đưa vào Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu. Sau đó, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cấp cứu và điều trị.
Sáng 13/10, ông Trần Văn Dễ, Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ cho biết, sau một đêm cấp cứu hồi sức, tình trạng của bé gái vẫn chưa được ổn, phát hiện tổn thương ở gan và thần kinh. Bệnh nhân vẫn đang hôn mê phải thở máy và được điều trị tích cực bằng các loại thuốc chống sốc để có thể hồi tỉnh.
Ngày 13/10, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đang phối hợp cùng các ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cháu D bị điện giật nguy kịch.
Cùng ngày, Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều cho biết, thời gian gần đây triều cường dâng cao, để đảm bảo an toàn trước đó phòng quản lý đô thị đã có làm việc với Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ kiểm tra nhiều vấn đề. Trong đó có liên quan đến việc rò rỉ điện, yêu cầu cắt điện các khu vực bị nước ngập. Tuy nhiên công ty chủ quan chỉ cắt điện trụ đèn phía dưới công viên.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.