Số cá hồi bị chết chủ yếu là cá nhỡ, trọng lượng trung bình khoảng 7 – 8 lạng, còn cá tầm thì sắp cho thu hoạch, trọng lượng từ 2 – 3kg.
Chưa kịp hồi vốn sau những thiệt hại tiền tỷ do cá chết bất thường không rõ nguyên nhân từ cuối năm ngoái, những người nông dân chăn nuôi cá nước lạnh trên địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai lại một lần nữa bất lực nhìn hàng tấn cá chết nổi trắng ao mà không biết phải làm gì.
Vào đêm 7/6 vừa qua, 2 trong số 4 ao nuôi cá tầm và cá hồi của ông Phàn Dào Quẩy tại xã Nậm Cang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai ghi nhận hiện tượng cá chết nổi hàng loạt. Mặc dù khi phát hiện, các ao cá đã kịp thời được cho thay nước, nhưng vẫn không thể cứu vãn.
Số cá hồi bị chết chủ yếu là cá nhỡ, trọng lượng trung bình khoảng 7 – 8 lạng, còn cá tầm thì sắp cho thu hoạch, trọng lượng từ 2 – 3kg. Tổng số cá của ông Quẩy bị chết vào khoảng 4 tấn.
Trước vụ việc của ông Quẩy không lâu, vào ngày 25/5, 27/5 và 1/6, tại các ao cá hồi của ông Nguyễn Thái Bình ở Nậm Cang và Bản Khoang (Sa Pa) cũng ghi nhận bị chết cá, tổng số cá chết khoảng 7 tấn. Bất lực trước thiệt hại, ông Bình đem toàn bộ số cá chết cho những người dân trồng hoa hồng gần đó mang về ủ làm phân bón.
Ông Phàn Dào Quẩy và ông Nguyễn Thái Bình cũng chính là 2 chủ trại có hơn 8 tấn cá hồi bị chết bất thường vào tháng 10/2016, với giá trị thiệt hại tại thời điểm đó khoảng trên 2 tỷ đồng.
Không riêng vụ việc của ông Quẩy và ông Bình, được biết, từ năm 2013 đến nay đã có cả chục trại cá nước lạnh trên địa bàn huyện Sa Pa xảy ra hiện tượng cá chết bất thường như vậy. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn là câu hỏi lớn mà những người nuôi cá ở Sa Pa mong mỏi từ các cơ quan chức năng./.
Theo An Kiên/VOV
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.