Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 22 tháng 6 năm 2016 | 4:23

Nước lũ cuốn trôi cầu tạm, người dân lại khốn khổ

Sáng 22-6, ông Đào Đức Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Phú, huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận hàng trăm hộ dân của thôn Hàm Long muốn qua trung tâm xã phải đi vòng hơn 20 km vì cầu tạm Hàm Long bị nước cuốn trôi.

Trước đó, vào chiều tối 21-6, trời mưa to khiến nước trên sông Krông Năng dâng cao cuốn trôi phần đất hai bên đầu cầu tạm cầu Hàm Long, khi cây cầu này đang được thi công sửa chữa.

 Anh Nguyễn Phú Trung, người dân thôn Hàm Long, cho biết: “Sáng sớm, tôi có việc qua trung tâm xã khi ra tới cầu thì thấy phần đất hai bên bị nước cuốn trôi không thể di chuyển. Do có việc gấp nên tôi không thể xin nghỉ mà phải đi vòng hơn 20km mới đến được trung tâm xã”.

Tương tự, ông Đặng Văng Hùng, người dân thôn Hàm Long, cũng bức xúc cho biết: “Sau khi cầu Hàm Long bị sập, chính quyền có bắt một đường đi tạm. Tuy nhiên, thời điểm làm đường là mùa khô nên việc đi lại dễ dàng. Còn từ đầu mùa mưa đến nay, con đường tạm bị nước cuốn trôi 4 lần khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Người dân muốn qua trung tâm xã phải đi vòng hơn 20km trong khi đường cũ chỉ mất hơn 10 phút”.

Chiếc cầu tạm bị nước cuốn trôi hai bên bờ

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Đức Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Phú, cho biết: “Sau khi phát hiện sự việc, xã đã báo cáo huyện có phương án khắc phục. Trước mắt để tạo điều kiện cho người dân đi lại, huyện sẽ đổ đá hộc hai bên đầu cầu tạm. Tuy nhiên, việc đổ đá phụ thuộc vào mực nước trên sông Krông Năng có rút bớt hay không. Việc này cũng chỉ là phương án tạm thời vì khi mưa xuống nước lớn không biết kéo dài được bao lâu”.

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 1-4-2016, xe tải do tài xế Nguyễn Thành Luân (32 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) điều khiển chở khoảng 15m3 cát lưu thông khiến cầu sắt bắc qua sông Krông Năng nối thôn 7 và Hàm Long bị sập. Vụ việc còn khiến xe tải và em Võ Thị Huy Thi (13 tuổi) đi học ngang qua rơi xuống sông. Em Thi bị gãy 3 đốt xương và chấn thương phần mềm ở lưng.

Theo các cơ quan chức năng, cầu có trọng tải 10 tấn, nhưng tài xế vẫn cho xe nặng 30 tấn đi qua. Cầu sắt thuộc thôn 7, xã Xuân Phú bị trận lũ lịch sử cuốn trôi từ năm 2006. Sau đó, chính quyền và người dân đã dựng tạm cây cầu này để người dân ở hai bờ đi lại.

Anh Thi - Duy Hòa

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top