Trong kho tàng văn hóa đời sống của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum, chúng ta không thể không kể đến một loại hình nghệ thuật độc đáo, đó là tạc tượng gỗ dân gian. Tượng gỗ dân gian không chỉ được trưng bày, tô điểm cho nhà Rông mà còn bày tỏ ý niệm tâm linh giữa những người đang sống và những người đã mất.
Vườn tượng gỗ ở Khu du lịch Măng Đen (Kon Plông, Kon Tum).
Bao đời nay, những pho tượng gỗ dân gian được tạc thô mộc, dãi dầu mưa nắng nhưng vẫn toát lên cốt cách của con người, núi rừng Tây Nguyên… Với lối tư duy và thủ pháp tạo hình mang tính biểu trưng, ước lệ và thô sơ, với đôi bàn tay khéo léo, những khối gỗ hình tròn đã tạo ra các tác phẩm độc đáo với các chủ đề khác nhau, như cảnh sống, cảnh sinh hoạt, lao động thường ngày của người dân, muông thú, cỏ cây…
Tất cả những tác phẩm nghệ thuật độc đáo này người xem có thể được chiêm ngưỡng tại Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian và chế tác nhạc cụ dân tộc tại nhà Rông Kon K’Lor (TP. Kon Tum, Kon Tum) trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần lễ văn hóa - du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 năm 2016.
Liên hoan quy tụ 84 nghệ nhân tạc tượng gỗ và chế tác nhạc cụ dân tộc đến từ các tỉnh vùng Tây Nguyên tham gia, trong đó tỉnh Kon Tum có 48 nghệ nhân (gồm 11 nghệ nhân tạc tượng gỗ và 37 nghệ nhân chế tác nhạc cụ dân tộc). Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản quý báu của các dân tộc, đồng thời là dịp để các nghệ nhân của 5 tỉnh Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Kon Tum) trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong nghệ thuật và cuộc sống. Qua đó góp phần làm cho nhân dân, du khách nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị tinh thần, văn hóa của người Tây Nguyên nói chung, của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum nói riêng cần được gìn giữ, bảo tồn và phát huy.
Các nghệ nhân tạc tượng gỗ tại Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian
Hải Yến – Ngọc Yên
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.