Thả cá dịp ông Công, ông Táo: Đừng làm ô nhiễm sông, hồ!
Ngày 23 tháng Chạp hàng năm, theo phong tục của người Việt, là ngày cúng tiễn Ông Công, Ông Táo về Trời. Đây là nét đẹp của văn hóa, nhưng xin mọi người đừng làm ô nhiễm sông, hồ khi thả cá chép.
Theo truyền thuyết kể lại, ông Công là vị thần cai quản đất đai trong nhà, còn ông Táo là ba vị đầu rau trông coi việc bếp núc.
Ông Công, ông Táo được ông Trời phái xuống trần gian theo dõi và ghi chép những việc làm Thiện-Ác của loài người.
Hàng năm, cứ vào ngày 23 tháng Chạp, các vị thần này lại cưỡi cá chép lên Thiên đình báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của con người trong suốt một năm qua để Thiên đình định đoạt công, tội.
Trước đây, sau khi cúng ông Công, ông Táo người dân thường mang cá chép ra ao, hồ, sông suối gần nhà để thả. Thời đó không có túi nylon để đựng cá, mọi người thường đựng cá trong xô hay chậu, sau khi thả cá xong lại mang xô, chậu về.
Nhưng bây giờ, việc khi mang cá đi thả, người dân thường hay đựng cá vào trong túi nylon, sau khi thả cá xong là vứt ngay túi nylon đó xuống hồ, ao, sông suối.
Việc làm vô ý thức này đã làm cho hệ thống sông ngòi, ao hồ ngập tràn túi nylon. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, khi ở môi trường tự nhiên một túi nylon phải mất 200 đến 500 năm mới phân hủy, gây nên hiện tượng ô nhiễm nặng nề và trở thành một vấn nạn.
Hà Nội và các tỉnh, thành khác trên cả nước đều xảy ra tình trạng xả rác bừa bãi, đặc biệt là túi nylon đựng cá ra sông ngòi, hồ ao. Mặc dù đã đươc tuyên truyền và nhắc nhở, tuy nhiên, vẫn còn nhiều người dân vứt túi nylon ra môi trường.
Những năm gần đây, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, nhiều thanh niên tình nguyện đứng trên các cây cầu bắc qua sông Hồng của Hà Nội để nhắc nhắc và thu gom những chiếc túi nylon đựng cá của người dân. Đây là việc làm rất đáng trân trọng và cần được nhân rộng.
Một vị tu sĩ tham gia bảo vệ môi trường
Chính vì việc làm mang ý nghĩa cao về bảo vệ môi trường của các bạn thanh niên Thủ đô mà có năm người nước ngoài đang công tác tại Việt Nam cũng tự nguyện tham gia bảo vệ môi trường bằng cách đi thu gom những chiếc túi nylon của người dân vứt lại sau khi đã thả cá xuống sông, hồ.
Mùa xuân mới đang về, ngày cúng lễ ông Công, ông Táo đã gần, mong sao người dân trên mọi miền của đất nước thả cá chứ không thả nylong để bảo vệ môi trường sống cho chính chúng ta và các thế hệ con cháu sau này.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Ngày 26/4, tại Làng tái định cư Tu Thó, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế và công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn chế biến từ sâm dây.
Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.
Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.
Sáng 23/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một ngư dân hành nghề câu trên vùng biển Trường Sa đã bị mất tích trong đêm 21, rạng sáng 22/4.