Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 11 tháng 4 năm 2018 | 20:2

Thanh Hóa: Ba bé trai chết đuối thương tâm, nỗi đau người ở lại

Các cháu đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu sau một buổi trưa định mệnh, Nhưng những nỗi buồn và giọt nước mắt vẫn lăn tròn trên má của người thân và bạn bè biết bao giờ mới ngớt.

Chúng tôi tìm đến thôn Tây Sơn, xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, khi sự việc đau buồn xảy ra chưa được bao lâu. Trong căn nhà ông Bảy vấn đông người qua lại chia buồn cùng gia đình.

Những tiếng nấc nghẹn ngào của người thân cộng với mùi hương khói khiến cho ngôi nhà nhỏ bé vốn đã thiếu thiếu ánh sáng vì rợp bóng cây, nay lại trở nên ảm đạm như vón thành cục.

Sau nhiều ngày khóc ngất lên ngất xuống, hôm nay bà Luyên cũng đã ngồi dậy để người con dâu đút từng thìa cháo. Hỏi ra mới biết, người đút cháo cho bà chính là mẹ cháu Vũ Xuân P., một trong ba cháu đã tử nạn trong vụ chết đuối.

2.jpg
Bà Luyên (bên trái) vẫn ngồi thẫn thờ, chưa hết bàng hoàng về sự việc thương tâm đã sảy ra với gia đình 

Lau vội những giọt nước mắt, bà Luyên cho biết: “Hôm đó, ông nhà tôi đang ngủ ở trong nhà, còn tôi ra hái sả. Thấy tôi ra vườn các cháu cũng chạy đi theo. Nhưng trời nắng to, sợ các cháu bị ốm nên tôi đuổi các cháu về nhà. Ai ngờ chúng nó không vào nhà mà lại ra bờ ao”.

Trong nỗi đau mất người thân, có lẽ bà Luyên là người bị sốc nặng nhất. Vì bà là người đã vô tâm để xảy ra chuyện tang thương đối với 3 đứa cháu của bà. Khuôn mặt của bà đã đen vì lam lũ, nay trở nên hốc hác như không còn sự sống.

Bà Lê Thị Phượng, người dân địa phương cho biết: “Từ khi xảy ra chuyện, bà Luyên lúc tỉnh lúc mê, trong cơ mê sảng miệng bà luôn lẩm bẩm tôi đã gần 60 tuổi rồi mà vẫn còn dại. Tại sao ông trời không bắt tôi đi mà lại làm tội những đứa cháu nhỏ ngây thơ của tôi. Tội nghiệp cho bà ấy lắm các chú ạ”.

Thấy bà Luyên có dấu hiệu chưa được tỉnh táo nên gia đình đã ngăn câu chuyện lại. sợ rằng vết thương lòng của bà quá sâu, không thể vượt qua được nỗi đau này. Một nỗi đau mà dù thời gian có trôi đi thì lương tâm của bà vẫn cắn dứt.

Ông Vũ Xuân Bảy, chồng bà Luyên cho biết: “Dù chúng tôi không trực tiếp đẻ ra các cháu, nhưng nỗi đau này có lẽ không bao giờ vơi được. Một đứa là cháu nội, một đứa cháu ngoại, còn một đứa là cháu họ. Đau xót lắm.

1.jpg
Hết ngồi nhìn di ảnh con, anh Đ lại ra bờ ao nhìn lại nơi sảy ra cái chết thương tâm của con trai mình

Trưa hôm đó, khi nghe bà nhà tôi la toáng lên không thấy các cháu ở đâu, chúng tôi đã đi tìm khắp các nhà trên, nhà dưới nhưng không thấy, khi ra đến ao thì thấy chiếc dép cạnh bờ. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên tôi đã nhảy xuống lần mò và tìm được các cháu, nhưng đã quá muộn”.

Theo một số người dân địa phương chia sẽ: Các gia đình có con tử nạn đều có hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ phải tha hương đi làm ăn xa. Cháu Lê Thế Tuấn A. (SN 2014) và Vũ Xuân P. (SN 2014) đứa nào cũng ngoan ngoãn, bố mẹ đi làm ăn xa nên ở nhà với ông bà. Khi khâm liệm cho các cháu, bố mẹ cũng không kịp về nhìn mặt con lần cuối.

Còn thằng Vũ Xuân H. (SN 2011) gia đình lại tang thương hơn. Mẹ H. sinh cháu ra thì mẹ bị tâm thần. Nghe tin con mất mà ngất xỉu 2 hôm nay chưa tỉnh, trong cơn mê chỉ gọi tên đứa con xấu số của mình khiến cho ai vào đây cũng không cầm được lòng mình.

Ngồi trơ như bức tượng, hướng đôi mắt nhìn chằm chằm về di ảnh của người con trên bà thờ, anh Vũ Xuân Đình, bố cháu Vũ Xuân P. nói trong nước mắt: “Cũng vì nghèo khó mà chúng tôi không thể chăm sóc cho con. Để xảy ra những chuyện đáng tiếc như ngày hôm nay”.

Như báo KTNT đã đưa tin chiều ngày 8/4, cháu Vũ Xuân H. (SN 2011) và cháu Lê Thế Tuấn A. (SN 2014) rủ nhau lên nhà bà Nguyễn Thị Luyên (SN 1957) để chơi với cháu cháu vũ Xuân P. ( SN 2014) đang ở chung với bà.

Khi thấy các cháu ngồi chơi trong nhà, bà Luyên đã ra sau vườn thu hoạch xả để bán. Lúc bà Luyên vào nhà thì không thấy các cháu ở đâu, bà mới chạy xuống dưới  nhà để tìm nhưng không thấy.

Biết chuyện chẳng lành nên Luyên đã gọi mọi người đến để cùng đi tìm và phát hiện ba thi thể ba cháu ở dưới ao gần nhà.

 

 

 

Hà Khải - Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top