KTNT- Sau 5 ngày nỗ lực tìm kiếm, đội cứu hộ đã tiếp cận và đưa nạn nhân cuối cùng trong vụ ngạt khí hầm vàng tại hang Nước lên mặt đất để bàn giao cho gia đình về quê an táng.
>> Thanh Hóa: Khai thác vàng chui, ba phu vàng bị mắc kẹt
>> Khai thác vàng chui ở Thanh Hóa: Tìm thấy một người đã tử vong
Nhiều máy móc, công cụ được điều đến hiện trường
Khoảng 17h40 ngày 9/6, lực lượng cứu hộ đã cận lực tìm kiếm và đưa thi thể cuối cùng trong vụ ngạt khí hầm vàng tại hang Nước thuộc bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) lên miệng hang. Nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Dụng (SN 1962), trú thôn Đắm, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước (Thanh Hóa).
Đội cứu hộ phải đeo mặt nạ xuống cứu các nạn nhân
Trước đó, vào khoảng 13h cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể ông Khà Văn Huyền (sn 1962) trú xã Pù Bin, huyện Mai Châu (Hòa Bình).
Như vậy, cả ba phu vàng mắc kẹt dưới hang Nước sâu đã tử vong.
Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước, cho biết: “Thi thể các nạn nhân đã được người nhà đưa về quê an táng, các lực lượng cứu hộ cũng đã rút khỏi hiện trường”.
Để cứu ba phu vàng mắc kẹt dưới độ sâu cả trăm mét, đội cứu hộ phải dùng phương án đưa máy nén khí sục ôxy vào hầm hang để phục vụ công tác tìm kiếm.
Được biết, gần khu hang Kịt có nhiều hang đào vàng trái phép khác nhau, những hang vàng ở đây được đào sâu vào trong lòng núi đá và sâu hàng trăm mét. Đây là những hang vàng do tướng cướp Hiền “đầu bạc” để lại những năm 90 của thế kỷ trước. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần nổ mìn lấp cửa hang nhưng vẫn không thể tìm hết được các hang vàng mà “vàng tặc” bỏ lại.
Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Minh Thượng
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.