Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 18 tháng 7 năm 2018 | 7:8

Thanh Hóa: Khu ổ chuột tồn tại ngay trong lòng thành phố

Không đường giao thông, không hệ thống thoát nước, không sổ đổ… đó là những khó khăn của 80 hộ dân tại khu phố Quang Trung, Phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa đang phải hứng chịu suốt mấy chục năm qua.

Khu Phố của những số không

Nằm tại trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhưng ở xóm Hàu, phố Quang Trung, phường Đông Hương lại có cuộc sống gần như đối lập hoàn toàn. Nếu không xem hồ sơ, địa chỉ thì không ai giám nghĩ đây là một khu phố.

Chúng tôi tìm đến khu phố “ổ chuột” vào giữa tháng 7, khi đường phố đang tấp nập người mua kẻ bán thì nơi đây lại trở nên vắng lặng. Ngay cả tiếng cười nói của trẻ thơ cũng im bặt. Cuộc sống của bà con nơi đây giường như đang chìm vào quên lãng. Cách đó vài chục mét là những ngôi nhà cao tầng tưởng chừng chọc thủng trời xanh thì nơi đây đang phải hứng những giọt mưa do nhà dột.

 

2-1.jpg
Những hộ dân nơi đây đang phải sống trong căn nhà cấp bốn dột nát từ thời cha ông để lại.

Lội qua những con đường ngập nước, đi men theo lối mòn trơn trượt, chúng tôi đã tìm đến nhà ông Lê Ngọc Sơn, 60 tuổi trú tại xóm Hàu, lúc ông đang cắt từng miếng bạt che tạm mái nhà để đỡ dột.

Ông Sơn cho biết: “gia đình tôi đã ở đây từ trước năm 1988, nay tuổi đã cao, sức yếu lại phải thường xuyên sống trong cảnh nhà cửa dột nát, khi có cơn mưa to nước ngập lênh láng khắp nhà, con cháu tôi thì không có chỗ chui ra, vào cho tử tế...”.

Không chỉ sống trong cảnh nhà dột, ngay cả đường giao thông cũng không có. Nói là trung tâm thành phố, có tên đường, số nhà, nhưng những con đường này chỉ đủ rộng cho chiếc xe đạp đi qua. Những ngày mưa gió, người dân ở đây phải bì bõm lội nước mấy ngày trời do không có hệ thống tiêu úng.

Bà Lê Thị Lan, trú tại xóm Hàu bức xúc nói: “Nhà cửa dột nát chúng tôi có thể lấy bạt che chắn để sống tạm, đằng này đường đi cũng không có, không may có người ốm đau, xe cấp cứu không vào được thì chúng tôi biết kêu ai. Đặc biệt là mấy cháu nhỏ, chỉ cần mưa lớn một hôm, nước đã lênh láng khắp nhà, khắp đường nên đi lại hết sức khó khăn”.

1-1.jpg
Để vào được khu ổ chuột thì bà con nơi đây phải lội qua cái ao tù giữa ngã tư

Qua tìm hiểu được biết, ngày 21/9/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký Quyết định số 2958/QĐ-CT về việc chấp thuận đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Bắc Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa do Công ty TNHH xây dựng và SXVLXD Bình Mình(tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) làm chủ đầu tư; hình thức xây mới tại xã Đông Hương, TP. Thanh Hóa.

Sau gần 14 năm thi công và đi vào hoạt động đây được xem là khu đô thị văn minh, hiện đại bậc nhất tại địa phương. Thế nhưng, hơn 80 hộ dân tại xóm Hàu, xã Đông Hương nằm ngay trong lòng khu đô thị vẫn phải sống trong những căn nhà cấp bốn dột nát.

Trách nhiệu thuộc về… dân

Liên quan đến việc 80 hộ dân sinh sống trong khu ổ chuột giữa lòng đô thị hơn mấy chục năm nay. PV. đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng liên quan.

Ông Lê Văn Lục, Phó Chủ tịch Phường Đông Hương, cho biết: “Sau khi được tỉnh chấp thuận để xây dựng khu đô thị, Ban kiểm kê, giải phóng mặt bằng đã tiến hành họp dân để bàn về phương án đền bù, tái định cư. Tuy nhiên, đây là làng cổ nên đa số các hộ dân không đồng ý di dời nên nhà thầu đành chia nhỏ gói thầu để thi công”.

Cũng theo ông Lục, việc triển khai xây dựng khu đô thị chậm là do mặt bằng tái định cư lúc đó chưa có. Trong khi phía chủ đầu tư yêu cầu mặt  bằng sạch để thi công, nhưng lúc đấy ngân sách của tỉnh lại không đủ.

3-1.jpg
Chỉ cần vài hạt mưa những con đường trong khu ổ chuột này lênh langd nước

Việc các hộ dân phải sinh sống trong khu dột nát, chính quyền cũng rất thông cảm và chia sẻ, trước mắt chúng tôi đã đề nghị xin hệ thống bơm thoát nước để tránh tình trạng ngập lụt.

“Về việc xây mới, sửa chữa nhà cửa của các hộ dân, do đất nằm trong khu quy hoạch nên người dân phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Nếu các hộ dân vẫn không chịu tái định cư thì sẽ dùng phương án tái định cư tại chỗ. Các hộ dân sẽ xây nhà trong khu quy hoạch nhưng phải theo thiết kế chung”, ông Lục cho biết.

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

 

 

 

 

Hà Khải - Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top