Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 16 tháng 3 năm 2016 | 1:52

Tưởng niệm 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

Sáng 16/3, dưới chân tượng đài chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đảng ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát (16/3/1968 - 16/3/2016).

Đông đảo cán bộ, nhân dân và các em học sinh, các tổ chức quốc tế, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước, những nạn nhân và gia đình đã về dự lễ dâng hương.

​Tại buổi lễ, các đại biểu đã tưởng nhớ lại sự kiện của vụ thảm sát. Cách đây 48 năm, sáng 16/3/1968, tại khu vực thôn Mỹ Lai thuộc làng Sơn Mỹ, các đơn vị lính Lục quân Hoa Kỳ đã thảm sát 504 thường dân vô tội tay không vũ khí, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Vụ thảm sát đã gây chấn động dư luận thế giới về tội ác mà quân đội Mỹ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam và đã tạo nên làn sóng phản đối chiến tranh xâm lượt Việt Nam ngay trên đất Mỹ và thế giới.

Tại buổi lễ, 5 hồi và 4 tiếng chuông được ngân lên tưởng niệm 504 đồng bào bị thảm sát. Các đại biểu dự lễ và cán bộ, nhân dân, học sinh trên địa bàn xã Tịnh Khê cùng đại diện tổ chức Madison Quakers, thân nhân các nạn nhân đã dâng hương tưởng nhớ hương hồn các nạn nhân của vụ thảm sát. Cựu binh Mỹ Mike Boeh đã kéo tiếng vĩ cầm bài “Cầu nguyện” trước tượng đài thảm sát Sơn Mỹ như lời tạ tội trước vong linh 504 thường dân vô tội.

Quang cảnh lễ tưởng niệm 504 nạn nhân vụ thảm sát

Quang cảnh lễ tưởng niệm 504 nạn nhân vụ thảm sát

Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành trong tỉnh Quảng Ngãi đặt vòng hoa và dâng hương trước tượng đài chứng tích Sơn Mỹ

Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành trong tỉnh Quảng Ngãi đặt vòng hoa và dâng hương trước tượng đài chứng tích Sơn Mỹ

Tiếng vĩ cầm của ông Mike Boehm một lần nữa lại vang lên dưới chân tượng đài chứng tích Sơn Mỹ

Tiếng vĩ cầm của ông Mike Boehm một lần nữa lại vang lên dưới chân tượng đài chứng tích Sơn Mỹ

Hàng năm, cứ đến ngày đại giỗ Sơn Mỹ, Billy Kelly- một cựu lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, một cựu binh Mỹ vì hoà bình đặt bên tượng đài Sơn Mỹ 504 hoa hồng cầu mong cho 504 linh hồn siêu thoát. Billy Kelly cùng các tổ chức quốc tế tham gia các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo nơi đây, giúp họ xoa dịu, hàn gắn những vết thương trong quá khứ, cả nổi đau thể xác lẫn tinh thần.

Ông Billy Kelley- một cựu binh Mỹ kính cẩn nghiêng mình dâng 504 bông hồng

Ông Billy Kelley- một cựu binh Mỹ kính cẩn nghiêng mình dâng 504 bông hồng

Cùng với 504 hoa hồng, Billy Kelly đặt lên tấm thiệp với dòng chữ:

“Ngày 16/3/2016

 Xin chào những người Bạn

Vào ngày này cách đây 48 năm trước, tôi đã học được những điều khủng khiếp mà con người đối xử với nhau. Và những điều tồi tệ này cho đến nay vẫn còn đang xảy ra ở những nơi khác trên thế giới. Vậy chúng ta đã học được gì?

With love

Billy Kelly”

Billy Kelly cho biết, từ năm 1997 đến nay ông đã 17 lần về Sơn Mỹ để tưởng niệm 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát.

Các em học sinh Trường tiểu học Tịnh Khê dâng hương tưởng niệm 504 đồng bào bị sát hại

Các em học sinh Trường tiểu học Tịnh Khê dâng hương tưởng niệm 504 đồng bào bị sát hại

Gần 50 năm trôi qua, làng quê Sơn Mỹ hôm nay khoác lên một áo mới, thay đổi diện mạo mới đầy sức sống. Những trường học, bệnh xá, những công trình phúc lợi, đường giao thông được xây dựng khang trang. Kinh tế phát triển, cuộc sống của người dân làng Sơn Mỹ và xã Tịnh Khê cũng dần được cải thiện. Mong muốn lớn nhất của những gia đình các nạn nhân là đang và sẽ tiếp tục biến những đau thương trong quá khứ thành việc làm cụ thể để cải thiện cuộc sống gia đình và góp phần cho Sơn Mỹ hồi sinh, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Số lượng khách tham quan đến với Sơn Mỹ ngày một tăng lên. Hàng năm có khoảng 250.000 lượt khách tham quan Sơn Mỹ. Trong đó có khoảng 60.000 lượt khách quốc tế. Họ đến Sơn Mỹ để tận mắt chứng kiến những hình ảnh, hiện vật về vụ thảm sát cách đây 48 năm để từ đó cảm thông chia sẻ và hợp tác cùng nhau phát triển và cùng nhau kêu gọi hòa bình cho mọi người, mọi nhà trên khắp hành tinh.

                                                                                     Hải Vân

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top