Vào lúc khoảng 13 giờ 45 ngày 29-6, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 12, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, một chiếc xe giường nằm đang chạy bỗng dưng lửa bốc lên cháy rụi phần máy phía sau và gần 30 hành khách trên xe may mắn thoát chết.
Hành khách có mặt trên xe cho biết, vào thời điểm trên, xe giường nằm BKS: 11B-001.24 (thuộc nhà xe Quý, chạy tuyến Bình Phước – Cao Bằng) chở theo gần 30 hành khách lưu thông theo hướng Bình Phước – Đắk Lắk. Khi xe chạy qua địa điểm trên, từ phía đuôi xe khói bốc lên nghi ngút rồi phát lửa. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra xe và khoang chở khách kèm theo nhiều tiếng nổ.
Chiếc xe khách giường nằm bị lửa thiêu rụi phần máy ở phía sau
Từ kính chiếu hậu tài xế phát hiện ngọn lửa đã cho xe tấp vào lề, đồng thời hô hoán hành khách trên xe nhanh chân xuống xe. Sau khi hành khách rời khỏi xe, tài xế cùng người dân xung quanh dùng bình cứu hỏa và kéo ống nước dập lửa. Khoảng 15 phút sau, lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk có tại hiện trường nhưng ngọn lửa đã được người dân dập tắt. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, chiếc xe bị cháy rụi phần máy phía sau.
Anh Hoàng Long (hành khách) chưa hết hoảng sợ nói: “Tôi lên xe ở Cầu 14 (Đắk Lắk) chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì nhìn vào kính chiếu hậu thấy phía sau xe khói lửa bốc lên nghi ngút, tôi hoảng sợ nói tài xế xe bị cháy rồi. Tấp xe vào để cho hành khách xuống xe, lúc này xe chở gần 30 hành khách. May mắn, ngọn lửa được phát hiện kịp thời chứ không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.
Hành khách và nhà xe đang chuyển đồ sang xe khác để tiếp tục hành trình
Còn chị Đặng Thị Nhung (người đi xe máy chạy cùng chiều phía sau xe khách) cho biết: “Tôi đi phía sau thấy xe khách bốc khói nhiều lắm. Tôi chạy xe máy theo sau ra hiệu cho tài xế nhưng do xe chạy nhanh tài xế không để ý. Sau khi, ngọn lửa cháy dữ dội lan ra thì mới phát hiện”.
Sau khi vụ cháy xảy ra, nhà xe đã liên hệ một xe khách khác đến hiện trường để chở hành khách tiếp tục hành trình.
Anh Thi - Duy Hòa
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.