Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 5 tháng 3 năm 2023 | 20:34

Cựu binh Mỹ trao trả cuốn nhật ký cho gia đình liệt sĩ sau 56 năm lưu giữ

Ngày 5/3, tại trụ sở UBND xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh đã tổ chức lễ tiếp nhận cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Xuân Tuất từ cựu binh Mỹ Peter Mathews đã lưu giữ cách đây 56 năm.

Buổi lễ trao trả kỷ vật được tổ chức tại hội trường UBND xã Kỳ Xuân với có mặt của lãnh đạo chính quyền, cơ quan chức năng và nhân dân địa phương.

Trước khi đến làm lễ trao trả cuốn nhật ký, cựu binh Peter Mathews cùng vợ đến nhà ông Hà Huy Mỳ, cháu của liệt sĩ Cao Xuân Tuất ở thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh.

Vợ chồng cựu binh Mỹ Peter Mathews thắp hương cho liệt sĩ Cao Xuân Tuất. Ông Hà Huy Mỳ giới thiệu với vợ chồng ông Peter Mathews giấy chứng nhận huân chương và cuốn sổ nhận trợ cấp chế độ của cậu mình là liệt sĩ Cao Xuân Tuất mà gia đình đang lưu giữ. Cựu binh Peter Mathews dâng hai bông hồng khô trong quả cầu thủy tinh lên bàn thờ liệt sĩ Cao Xuân Tuất.

Sau khi thắp hương, cuộc trò chuyện diễn ra giữa đại gia đình ông Hà Huy Mỳ. Cựu binh Mỹ nắm chặt tay bà Cao Thị Diếu (chị gái liệt sĩ Cao Văn Tuất) hỏi thăm sức khỏe. Tên bà Diếu trước đó được người lính Việt Nam ghi trong cuốn nhật ký. Ông Peter Mathews rất xúc động vì đã nhận được sự quan tâm và đón tiếp nhiệt tình của gia đình và mọi người.

Là người đầu tiên kết nối, hỗ trợ ông Peter Mathews trong hành trình tìm chủ nhân cuốn nhật ký, ông Trần Nhật Tân (bìa trái) - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh xúc động khi kỷ vật đã trở về với gia đình liệt sĩ sau 56 lưu lạc nơi cách nửa vòng trái đất.

Ông Peter Mathews phát biểu tại buổi lễ và cho biết cuốn nhật ký là một phần cuộc đời ông.

Tại lễ tiếp nhận kỷ vật, ông Peter Mathews bồi hồi vì 56 năm kể từ ngày rời chiến trường Tây Nguyên, đây là lần thứ 2 ông đến Việt Nam. “Tôi đã trải qua chuyến bay kéo dài 22 giờ đồng hồ để đến đây, dù rất mệt nhưng bản thân hết sức vinh dự, xúc động: Đây là dịp để tôi có thể thực hiện được mong muốn tìm và trao trả lại kỷ vật cho liệt sỹ Cao Xuân Tuất. Tôi nghĩ đây là sứ mệnh, là trách nhiệm lớn tôi phải làm. Tôi cảm thấy nhẹ lòng vì đã thực hiện được tâm nguyện của mình”.

Ông Peter Mathews mong muốn thân nhân liệt sĩ Cao Xuân Tuất là người đầu tiên tiếp nhận, chạm vào cuốn nhật ký. Ông run run mở túi nhựa để lấy cuốn nhật ký ra và đặt vào tay bà Cao Thị Nồng - em gái liệt sĩ Cao Xuân Tuất dưới sự chứng chiến của chính quyền địa phương và người dân.

Thay mặt gia đình, ông Hà Huy Mỳ (cháu liệt sĩ Cao Xuân Tuất) đã có lời phát biểu tại buổi lễ trong tâm trạng rất xúc động. “Năm 1963, cậu tôi lên đường nhập ngũ và chiến đấu ở mặt trận phía Nam. Đến năm 1972, gia đình nhận được giấy báo liệt sĩ. Cậu tôi hi sinh khi còn quá trẻ, chưa có gia đình, không để lại kỷ vật gì. Bởi vậy, khi tiếp nhận thông tin về cuốn nhật ký, tôi rất vui và xúc động. Gia đình tôi hứa sẽ tiếp tục gìn giữ cuốn nhật ký, kỷ vật thiêng liêng của người cậu".

Ông Mỳ cũng không quên cảm ơn ông Peter Mathews vì đã gìn giữ cuốn nhật ký và trao lại cho gia đình. Ông cũng nói lời cảm kích vì các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã nỗ lực xác minh, kết nối để kỷ vật duy nhất của liệt sĩ Cao Xuân Tuất được trở về với gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quốc Bảo (76 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - nguyên chiến sĩ Sư đoàn 3 Sao Vàng, đơn vị chiến đấu của liệt sĩ Tuất, nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Văn phòng Quốc hội, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Cộng hòa Bulgari, kiêm nhiệm Cộng hòa Macedonia chia sẻ những ký ức, câu chuyện những ngày chiến đấu cùng người đồng đội Cao Xuân Tuất. Ông thực sự xúc động về cuộc hạnh ngộ mà theo ông là "có 1 không 2" này.

Dịp này, ông Phạm Quốc Bảo - đã trao kỷ niệm chương của Sư đoàn 3 Sao Vàng cho thân nhân liệt sỹ Cao Xuân Tuất và tặng cựu binh Peter Mathews cuốn sách về lịch sử Trung đoàn 22 của Sư đoàn 3 mà ông đã dày công hoàn thành.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Dương Thị Vân Anh cho biết: "Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình thân nhân liệt sĩ Cao Xuân Tuất trong quá trình gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng gia đình, quê hương".

Đại diện lãnh đạo huyện Kỳ Anh tặng hoa và quà lưu niệm cho ông bà Peter Mathews nhân sự kiện đặc biệt này.

Thân nhân liệt sĩ, cựu binh Peter Mathews và đại diện lãnh đạo địa phương cùng dâng hương, viếng các liệt sĩ tại đài tưởng niệm liệt sĩ xã Kỳ Xuân. Trên bia Tổ quốc ghi công, người cựu binh nhận ra tên liệt sĩ Cao Xuân Tuất.

Ngày 27/1/2023, Báo NorthJersey đăng tải bài viết của tác giả Megan Burrow về câu chuyện cựu binh Mỹ - Peter Mathews (77 tuổi) hiện đang lưu giữ cuốn nhật ký của một người lính Việt Nam có tên Cao Xuân Tuất và mong muốn tìm kiếm thông tin tác giả của cuốn nhật ký đó. Thông tin được cơ quan báo chí Việt Nam dẫn nguồn chia sẻ trên các trang báo mạng.

Cuốn nhật ký do ông Peter Mathews tìm được trong một chiếc ba lô dưới chân đồi 724, trong trận Đăk Tô, Tây Nguyên vào tháng 11/1967 và giữ từ đó đến nay. Cuốn nhật ký ghi những thông tin, gồm: Cao Xuân Tuất, thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh; hòm thư 21222 Gm (nơi đóng quân: Xóm 13, thôn Trường Lâm, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định); cha Cao Xuân Kế, mẹ Lê Thị Vĩ, chị gái tên Diếu.

Tiếp nhận thông tin, các tổ chức, cá nhân liên quan đã vào cuộc xác minh và khẳng định liệt sỹ Cao Xuân Tuất trong cuốn nhật ký với liệt sỹ Cao Văn Tuất ở thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh là một người.

 

Khánh Trình
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top