Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 25 tháng 4 năm 2016 | 1:13

Bình Định: Rừng phòng hộ Vạn Định “chảy máu”

Mấy tháng qua, rừng phòng hộ thuộc hồ chứa nước Vạn Định (xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, Bình Định) bị tàn phá nghiêm trọng. Điều đáng nói là, hiện tượng này diễn ra công khai, kéo dài; thế nhưng, chính quyền địa phương không có biện pháp ngăn chặn, khiến dư luận bất bình.

Đua nhau phá rừng

Dù đã có lệnh cấm chặt cây, phá rừng, làm rẫy nhưng rừng phòng hộ  Vạn Định vẫn bị “xẻ thịt” không thương tiếc.

Sau khi dư luận phản ánh, chúng tôi về thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc để tìm hiểu thông tin việc rừng, đất rừng thuộc khu vực đầu nguồn hồ Vạn Định đang bị nhiều người dân chặt phá, lấn chiếm, xâm hại nghiêm trọng. Từ Quốc lộ 1, dọc theo tuyến đường liên thôn dẫn về hồ Vạn Định, chỉ bằng mắt thường chúng tôi cũng thấy hàng chục khoảnh rừng tự nhiên nằm xung quanh khu vực lòng hồ bị đốn hạ công khai, tạo nên những mảng rừng trống nham nhở.

Tiếp tục vào sâu khu vực đầu nguồn hồ Vạn Định - khu vực phía Tây - chúng tôi thấy nhiều vạt rừng rộng hàng ngàn mét vuông đã bị đốn hạ không thương tiếc. Đi sang khu vực phía Tây Bắc và Tây Nam lòng hồ, chúng tôi tiếp tục chứng kiến thêm hàng ngàn mét vuông rừng tự nhiên khác cũng bị người dân chặt phát trắng, đến nay, diện tích này đã được dọn thực bì, trồng keo lai. Thời điểm bắt đầu việc chặt phá rừng phòng hộ đã diễn ra khá lâu bởi nay cây trồng đã lên xanh.

Ông N.H.C., cán bộ quản lý hồ Vạn Định, cho biết: “Tình trạng người dân chặt, đốn rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp xuất hiện từ đầu tháng 11/2015 đến nay. Mỗi ngày có khoảng 20 - 30 người ở thôn Vạn Định mang theo dụng cụ vào rừng chặt phá, khai thác củi để bán và đốt thực bì để trồng rừng kinh tế một cách công khai. Tôi thấy cả vùng rừng tự nhiên rộng lớn trở nên tan hoang, trơ trụi mà đắng lòng. Địa phương biết chuyện này đó, nhưng họ ngó lơ để mặc ai nấy phá thôi”.

Theo tìm hiểu, hàng trăm hecta rừng phòng hộ đầu nguồn Vạn Định là nơi giữ nguồn nước, cung cấp nước sinh hoạt, nước tưới cho hàng ngàn hộ dân ở địa phương và khoảng 100ha đất nông nghiệp. Nếu tình trạng phá rừng không được ngăn chặn kịp thời thì chẳng bao lâu nữa những cánh rừng nơi đây chỉ còn lại những mảng đồi trọc, trơ trụi đá.

Chủ tịch xã né trách nhiệm?

Để rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi tìm gặp Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc, ông Phan Văn Nhanh. Tuy nhiên, khi trao đổi về vụ việc này, ông Nhanh tỏ vẻ khó chịu và thiếu trách nhiệm. Ông Nhanh nói: “Chủ tịch thì đâu phải chuyện gì cũng ôm. Bây giờ sổ sách, số liệu liên quan về chuyện này cán bộ chuyên môn nắm… Với lại, diện tích rừng bị phá luôn biến động, nên thời điểm khác tôi trả lời, anh thông cảm”.

Để xác thực nguồn tin trên, chúng tôi tiếp tục gặp ông Lê Văn Phi, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ. Ông Phi cho biết: “Chuyện người dân thôn Vạn Định đổ xô chặt phá rừng phòng hộ, lấn chiếm đất lâm nghiệp trong khu vực lòng hồ Vạn Định là có thật. Qua kiểm tra, đo đạc, chúng tôi xác định bước đầu có 18ha rừng phòng hộ bị chặt phá và đất lâm nghiệp thuộc tiểu khu 131 đã bị lấn chiếm trái phép. Trong đó, có 11,25 ha rừng phòng hộ trạng thái IIA do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ và 6,75ha đất lâm nghiệp do UBND xã Mỹ Lộc quản lý”.

Ông Phi cho biết: “Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ và UBND xã Mỹ Lộc chưa theo dõi, quản lý chặt chẽ diện tích rừng và đất lâm nghiệp được ngành chức năng phân cấp quản lý. Hơn nữa, khi phát hiện tình trạng người dân vào rừng chặt phá, trồng rừng kinh tế, 2 đơn vị này lại phản ứng quá chậm; thậm chí, không có động thái ngăn chặn, khiến cho tình hình phá rừng thêm diễn biến phức tạp”.

Đề cập hướng xử lý, ông Hà Ngọc Tân, Phó chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, nhấn mạnh: “Huyện đã chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ huyện và UBND xã Mỹ Lộc khẩn trương lập kế hoạch, lên phương án nhổ bỏ toàn bộ cây trồng (chủ yếu là cây keo lai) trồng trái phép trên diện tích đất lấn chiếm. Đồng thời, tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ các đối tượng tham gia phá rừng để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Có thể thấy, để xảy ra thực trạng người dân phá rừng phòng hộ hồ Vạn Định có phần buông lỏng quản lý từ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ và UBND xã Mỹ Lộc. Đáng trách hơn, chuyện người dân địa phương ào ạt chặt phá rừng tự nhiên, công khai lấn chiếm đất, song Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc lại chối bỏ trách nhiệm, chưa có ý kiến chỉ đạo sâu sát để huy động lực lượng ngăn chặn, xử lý là không chấp nhận được. Mong rằng, UBND Phù Mỹ sớm có biện pháp chỉ đạo xử lý dứt điểm vấn đề này; đồng thời quy trách nhiệm cụ thể đối với các cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ phá rừng trên.

Rừng phòng hộ thuộc hồ chứa nước Vạn Định bị chặt phá trái phép chỉ cách trụ sở UBND xã Mỹ Lộc khoảng 2km. Điều đáng nói là, chính quyền địa phương lại không hề hay biết. Đến khi dư luận địa phương lên tiếng, lãnh đạo xã Mỹ Lộc mới vào cuộc thì sự việc “rơi vào thế đã rồi”. Tắc trách hơn, đối tượng tham gia phá rừng chủ yếu là người dân thôn Vạn Định; thế nhưng, UBND xã Mỹ Lộc chưa xác định được đối tượng vi phạm. Dư luận đặt câu hỏi: “Phải chăng ngành chức năng ở địa phương chưa làm tròn trách nhiệm và có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho “lâm tặc” phá rừng?”.

Phú Mỹ

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hoá “bội thu” trong 5 ngày nghỉ lễ

    Thanh Hoá “bội thu” trong 5 ngày nghỉ lễ

    Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đón hơn 1,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 3,8 nghìn tỷ đồng.

  • Du lịch Nghệ An ước đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

    Du lịch Nghệ An ước đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

    Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4 - 01/5), toàn tỉnh Nghệ An đón và phục vụ 950.000 lượt khách du lịch (bằng 122% so với năm 2023).

  • Du lịch “miền Trung” bội thu

    Du lịch “miền Trung” bội thu

    Dịp lễ 30/4 và 1/5 được nghỉ liên tục 5 ngày là điều kiện để nhiều người lên kế hoạch đi tham quan, du lịch cùng gia đình và bè bạn. Chính vì thế, các địa điểm du lịch ở các tỉnh miền Trung du khách đổ về tăng đột biến, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo cơ sở, vật chất nên đã đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch đến đây

Top