Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2018 | 15:21

Bình Dương:“Khởi tố vụ án cố ý gây thương tích” tìm không ra bị can.

Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà anh em giám đốc Công ty Nấu ăn công nghiệp tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã ủ mưu trả thù người đã làm cho mình mất mặt. Màn trả thù kinh hoàng đối với bản thân anh Vũ Hồng Minh diễn ra như phim xã hội đen.

Màn trả thù kinh hoàng đối với bản thân anh Vũ Hồng Minh diễn ra như phim xã hội đen dưới sự chứng kiến của cán bộ khu phố. Nhưng điều lạ lùng khiến dư luận quan tâm cũng như sự bức xúc của gia đình bị hại là dù đã khởi tố vụ án nhưng không có bị can để khởi tố?

Ủ mưu trả thù!

Dáng người liêu xiêu sau đòn thù “thập tử nhất sinh” có lẽ những người gần gủi với Minh cũng khó nhận ra Minh nếu như không được Minh giới thiệu. Khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn, giọng nói cũng bị dị âm, khẩu hình miệng tan hoang, trống hoắc trông rất đáng sợ như một dị nhân. Minh cũng không bao giờ nghĩ tới mình lại ra nông nỗi này. Trầm ngâm một lát, bằng giọng run run, Minh kể nguồn cơn xảy ra sự việc: Vào ngày 10/4/2018, tôi có thấy cơ sở nấu ăn Vân Thái ghi thông báo tuyển dụng nên tôi có ghé vào hỏi. Vì thấy cổng đang mở nên tôi bước vào gặp bảo vệ đang ngồi ngay sát cổng rồi hỏi: Ở đây còn nhận người không anh, tháng làm ở đây được bao nhiêu?  Khi tôi hỏi anh bảo vệ chưa kịp trả lời thì anh Đỗ Quốc Dũng ngồi ở ngay chòi chửi anh bảo vệ: Ai cho ông để cho thằng đó vô đây, đồng thời quay ra hỏi tôi: Ai cho mày vô đây? Do nghe ông Dũng nói vậy nên tôi đi ra cổng. Sau đó  bảo vệ đã ra đóng cổng lại.

46499189_361957597889308_2476895648054509568_n.jpg
Khuôn mặt anh Vũ Hồng Minh bị biến dạng sau khi bị đánh
 

 Tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó nhưng ông Dũng chạy theo và quát lớn: Mày muốn gì? Ai cho mày vô đây? Khi nghe nói như vậy tôi trả lời: Tôi đang đứng ở ngoài cổng chứ không có vào đó nhé! Ông Dũng liền táng vào mặt tôi 01 cái nhưng theo phản xạ tự nhiên tôi cúi người xuống nên chỉ bị trượt trúng mắt làm rớt cái kính. Khi đó tôi cúi xuống để nhặt kính. Kế bên nơi anh Minh đang đứng là tiệm tạp hóa có bán dừa và con dao chặt dừa và mấy cái cây nên Dũng tưởng Minh cúi xuống để cầm cây để đánh trả nên Dũng bỏ chạy vào bên trong cổng đồng thời la lớn: Đóng cửa vào, đóng cửa vào. Tiếp đó, Dũng chạy thẳng vào trong công ty. Thấy vậy nên Minh đi về nhà. Khi bị ngã Dũng cảm thấy xấu hổ trước mặt công nhân. Có lẽ, đó chính là nguyên nhân khiến Dũng ôm hận trong lòng chờ ngày trả thù.

Đêm kinh hoàng bởi những trận đòn trút xuống

Vào khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 16/04/2018, sau khi nhận được điện thoại của người bạn tên là Nam nhờ chở ra ngã tư 550, phường Dĩ An. Anh Minh lấy xe chạy qua nhà Nam. Khi ra đến đầu đường thì gặp Tý (người làm công cho ông Thái anh ông Dũng) đứng trước cửa phòng trọ số 368 Lý Thường Kiệt, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương là nơi ông Thái thuê cho Tý và công nhân ở. Minh dừng lại rủ Tý đi uống cà phê nhưng Tý nói gì đó không nghe rõ và thấy Tý nói chuyện với bạn nên Minh chạy ra nhà chở Nam. Khi đi ngang qua gần đến chỗ Tý vừa đứng lúc nãy nhưng không thấy Tý đâu nên anh Minh nói Nam ở ngoài đợi còn mình thì đi bộ vào phòng trọ xem có Tý ở phòng trọ hay không?

               

Khi đẩy cửa cổng vào đi được khoảng 01 mét thì từ xa Minh nhìn thấy dãy phòng trọ khóa ngoài và không thấy ai nên đi ra ngoài ngay. Nhưng vừa mở cửa cổng ra thì Minh thấy một đám người cầm gậy và ống tuýp sắt từ ngoài chạy vào. Trong đó có người đàn ông đeo kính cận cầm ống tuýp sắt đánh ngang mang tai làm Minh choáng váng, không nói ra tiếng. Minh tìm đường chạy ra ngoài cổng thì bị một người từ sau lưng dùng tay siết cổ không thở được và không thể kêu cứu được. Lúc này, Minh còn nghe tiếng bọn chúng nói: lôi nó vô trong đóng cửa cổng lại không cho nó ra ngoài. Anh Minh bị đám người kéo vào trong dãy nhà trọ tiếp tục dùng ống tuýp sắt đánh tới tấp vào đầu, mặt, cổ và dùng tay chân đấm đá vào đầu vào mặt cho đến khi gãy, vỡ hết xương hàm, máu từ lỗ tai chảy ra không thể há miệng nói được gì. Lúc này đám người đó mới tha và kéo ra ngoài đường.

Điều tàn ác hơn là để tránh bị nghi ngờ là đánh người trả thù, kẻ chủ mưu còn hô hoán “ăn trộm, ăn trộm”. Bị đánh quá tàn nhẫn, mồm miệng, xương hàm, xương cằm nát bét, răng gãy 3 cái Minh không thể nói được gì để minh oan cho mình. Ngay sau đó, các đối tượng bốc Minh lên xe chở đi nhưng do không biết đi đâu nên anh Minh nhất quyết không lên xe. Có một đối tượng bẻ tay ngược ra đằng sau cột tay lại và liên tục đấm đá vào đầu vào mặt rồi lôi anh Minh đi bộ, vừa đi vừa đánh đồng thời hô to Minh là đối tượng ăn trộm.


46514668_763110174023805_3453064692786790400_n.jpg
Khuôn mặt anh Minh bị biến dạng

 

 Khi các đối tượng kéo Minh vào Hội trường khu phố Thống Nhất 1, dù có mặt ông Hà là phó trưởng khu phố. Bên cạnh đó trưởng khu phố cũng có mặt. Thế nhưng chúng tiếp tục đánh Minh mà không có ai can ngăn.Lúc đó, bà Mai mẹ anh Minh đứng phía ngoài bị ông Dũng ngăn cản không cho vào, thấy con bị đánh mà không ai trong văn phòng khu phố can thiệp nên bà Mai nói: chúng mày không cho tao vô để cho tụi nó đánh chết con tao hả?”. Mẹ anh Vũ Hồng Minh cố đẩy ông Dũng ra và chạy vào được bên trong, mẹ tôi la lớn: “chúng mày không được đánh con tao nữa”. Lúc ấy mấy người mới ngừng đánh và quay đi. 

Trong các đối tượng, có 2 người vừa đánh và đưa anh Minh vô văn phòng khu phố, người người đeo mắt kính tên là Đỗ Quốc Dũng (là em ruột của Đỗ Quốc Thái). Sau đó, cảnh sát 113 đến (do gia đình bà Mai báo) nhưng bị dân phòng khu phố ngăn cản không cho vào bên trong, cảnh sát 113 yêu cầu lập biên bản và giữ đối tượng gây thương tích lại thì bị anh Dũng văn phòng khu phố cản trở không cho cho lập biên bản và không cho 113 bắt giữ và nói: “Đã điện thoại báo Phường rồi nên 113 không có quyền can thiệp”. Sau đó cảnh sát 113 hướng dẫn gia đình đưa bà Mai đi cấp cứu và hỗ trợ dẫn đường đưa anh Minh đến bệnh viện Quân Đoàn 4 cấp cứu, khoảng 30 phút sau khi bác sĩ thăm khám thì tôi được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy vì bị chấn thương quá nặng.

Theo kết quả chuẩn đoán của bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy xác định anh Minh bị đánh chấn thương vùng đầu; sưng, biến dạng mặt bên trái; sưng, biến dạng xương hàm dưới; gãy lồi cầu xương hàm dưới 2 bên; gãy phức tạp xương hàm dưới và cằm; gãy 3 cái răng, dập mi mắt và vùng quanh ổ mắt; xuất huyết mắt trái; chảy máu lỗ tai cùng nhiều vết thương hở vùng đầu và cằm nhưng kết luận giám định con tôi chỉ bị mất 16% sức khỏe (tỷ lệ thương tật là 16%)? Vụ việc đã diễn ra từ tháng 4/2018 và ngày 18/6/2018 phía CSĐT CATX Dĩ An đã gởi thư thông báo cho gia đình anh Vũ Hồng Minh về việc đã quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 22/5/2018. Thế nhưng cho đến nay khi trả lời với luật sư đại diện cho gia đình anh Vũ Hồng Minh, Công an thị xã xã Dĩ An nói vẫn chưa khởi tố bị can nào, cũng chưa ban hành một quyết định nào để khởi tố vụ án. Đó là việc không thể chấp nhận được theo kiểu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược thể hiện sự thiếu trách nhiệm của cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Dĩ An. Điều đó làm người dân mất niềm tin vào lực lượng công an nơi đây. Nhiều người dân đặt ra câu hỏi, tại sao một vụ án nghiêm trọng như vậy mà Công an vẫn không vào cuộc để tìm công lý cho người bị hại. Người dân rất cần một việc làm cụ thể của công an trong vụ án này. Đừng để vụ án nghiêm trọng vậy bổng nhiên chìm xuống. Như thế người dân liệu có còn tin vào công lý, tin vào lực lượng côn an thị xã Dĩ An. 

chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top