Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2015 | 10:25

Chuyển đổi đất cao su sang dự án nuôi bò ở Hà Tĩnh: Hàng trăm công nhân bơ vơ

Nhiều diện tích cao su sắp đến thời kỳ khai thác đã bị chặt bỏ không thương tiếc, nhường chỗ cho một dự án chăn nuôi bò. Thực trạng này đang xảy ra trên địa bàn hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Gỗ cao su vứt ngổn ngang.

Cạo trọc hàng ngàn hécta rừng

Dự án nuôi 150.000 con bò/năm do Doanh nghiệp tư nhân Bình Hà (thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) làm chủ đầu tư được triển khai tại Hà Tĩnh. Để có đất phục vụ dự án, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho doanh nghiệp thuê 6.119ha rừng và đất lâm nghiệp tại hai huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên. Tại Điều 1, Quyết định số 1300/QĐ– UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND Võ Kim Cự lúc bấy giờ ký về việc bổ sung quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát thực hiện dự án nuôi bò giống và bò thịt tại Hà Tĩnh của Công ty CP Chăn nuôi bò Bình Hà ghi rõ: Đồng ý chủ trương cho bổ sung những khu đất đảm bảo các tiêu chí quy hoạch chăn nuôi và vùng chăn nuôi tập trung; đảm bảo môi trường và phát triển bền vững. Địa điểm giới thiệu khảo sát, đầu tư dự án bao gồm các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Quang, Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh thuộc huyện Cẩm Xuyên và các xã Kỳ Lâm, Kỳ Tây, Kỳ Hợp thuộc huyện Kỳ Anh. Tổng diện tích dự kiến khảo sát là 6.119,8ha, trong đó Cẩm Xuyên 4.473,96ha, bao gồm các xã: Cẩm Quang  1.836,4ha, thuộc khoảnh 1, tiểu khu 306, 311 và 321; Cẩm Mỹ 1.179,21ha, thuộc tiểu khu 311, 314 và 315; Cẩm Thịnh 1.425,57ha, thuộc tiểu khu 325 và 336; Cẩm Hưng 32,78ha, thuộc tiểu khu 309. Tại huyện Kỳ Anh, tổng diện tích khảo sát là 1.645,32ha, bao gồm các xã: Kỳ Lâm 122,67ha, thuộc tiểu khu 375; Kỳ Hợp 802,74ha, thuộc tiểu khu 369 và 376; Kỳ Tây 719,91ha, thuộc tiểu khu 352.

Quyết định này cũng ghi rõ: Mục tiêu đầu tư phát triển chăn nuôi bò giống, bò thịt theo quy trình công nghệ cao với sản phẩm bò thịt chất lượng cao phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, tạo việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người lao động, nhà đầu tư và người dân trên địa bàn; góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nhiều người tiếc nuối vườn cao su sắp cho khai thác bị chặt bỏ.

Phá rừng cao su để nuôi bò

Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về điều chỉnh quy hoạch phát triển cây cao su giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn hai huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên để trồng cỏ phát triển chăn nuôi bò, ghi rõ: Đưa ra khỏi quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010 - 2020 theo Quyết định 723/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 và Quyết định 1811/QĐ - UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh với tổng diện tích 4.258,8 ha thuộc địa bàn hai huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp chăn nuôi, trồng cỏ. Trong đó, Kỳ Anh 1.469,2ha, bao gồm Kỳ Tây 303ha, Kỳ Sơn 276,4ha, Kỳ Lạc 432ha, Kỳ Hợp 231,1ha, Kỳ Tân 173,7ha, Kỳ Lâm 53ha; Cẩm Xuyên 2.789,6ha, gồm các xã: Cẩm Thịnh 815,6ha, Cẩm Mỹ 1.063,2ha, Cẩm Quang 910,8ha.

Quyết định này nêu rõ: Đưa ra khỏi quy hoạch trồng cây cao su những diện tích đã trồng cây cao su theo các văn bản có liên quan của UBND tỉnh trên địa bàn hai huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên (chưa có trong quy hoạch theo Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 và Quyết định số 1811/QĐ- UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh).

Từ hai quyết định trên, sau một thời gian ngắn, toàn bộ rừng cao su đã bị hủy hoại. Trong đó, có tới 2/3 diện tích đang nằm trong thời kỳ khai thác và chuẩn bị quy hoạch khai thác. Tất cả đều bị chặt bỏ không thương tiếc, kể cả một số diện tích rừng tự nhiên, rừng bao cũng bị... cạo sạch.

Trụ sở nông trường “vườn không nhà trống”.

Chúng tôi đến Nông trường cao su Kỳ Sơn, thấy trụ sở nông trường “vườn không nhà trống”. Bảo vệ  nông trường cho biết, kể từ khi tỉnh có chủ trương lấy đất lâm nghiệp và toàn bộ diện tích cao su để giao cho trại nuôi bò Hoàng Anh Gia Lai, công nhân ai cũng tiếc nuối vườn cây  7 năm tuổi, có chăm sóc, bảo vệ cũng không ai trả lương. 

Đội trưởng đội 3, Nông trường Kỳ Sơn Lê Ngọc Ánh nghẹn ngào chỉ tay về phía rừng cao su nói: “Rừng cao su hàng trăm hecta đã được 6-7 năm tuổi xanh mơn mởn thế mà đang đứng trước nguy cơ  bị chặt bỏ, kể cả 220ha rừng tự nhiên, rừng trồng mà công nhân chúng tôi chăm sóc, quản lý cũng chịu chung số phận. Có lẽ chẵng bao lâu nữa những cánh rừng đầu nguồn này sẽ bị cạo trọc để trồng cỏ nuôi bò”.

Cũng theo đội trưởng Ánh, làm việc trong điều kiện không lương, không tổ chức, các công nhân nông trường như đứng giữa ngã ba đường, không biết đi đâu về đâu vì rừng và đất lâm nghiệp đã giao cho đơn vị khác thực hiện dự án nuôi bò, trồng cỏ. 

Trăn trở nỗi niềm trên, ông Phạm Hữu Thanh, Phó giám đốc Nông trường Kỳ Anh I nói: “Nông trường chúng tôi có 7 đội sản xuất, đến nay, dự án nuôi bò của Hoàng Anh Gia Lai đã lấy 4 đội, bao gồm cả công nhân và rừng. Vừa rồi một số gia đình công nhân không chịu nổi cảnh làm việc bên đó nên đã bỏ về xin trở lại nông trường vì không biết tương lai sẽ ra sao…

Từng có một thời người ta ào ạt chặt phá rừng, chuyển đổi đất để trồng cao su khi loại cây này đang ở thời hoàng kim. Bây giờ, cao su lại bị hắt hủi, nhường chỗ cho những cây trồng, vật nuôi đang hái ra tiền tỷ. Đừng nói chỉ có nông dân mới “chạy theo phong trào”, việc UBND tỉnh Hà Tĩnh phá bỏ nhiều diện tích cao su đang chuẩn bị cho khai thác để chuyển sang trồng cỏ nuôi bò cũng là một kiểu “phát triển nóng”. Và cái giá của việc làm này không thể đo đếm được trong một sớm một chiều.

Nhóm PV

 
Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ: Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].
KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top