Khoảng 5 giờ 40, ngày 8-1, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra và thiêu rụi hoàn toàn cửa hàng bàn đồ gỗ mỹ nghệ, số 145 Lê Duẩn, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).
Hiện trường vụ cháy
Thời điểm xảy ra hỏa hoạn ông Trần Tiến Vi (85 tuổi, chủ nhà) đang ngủ bên trong. Phát hiện vụ việc, ông Vi đã mở cửa sau chạy ra ngoài. Sau khi bùng phát, ngọn lửa đã nhanh chóng lan sang hai căn nhà kế bên (số 143 và 147, cũng là gia đình ông Trần Tiến Vi, chuyên kinh doanh đồ gỗ, điện thoại di động…và đã cho cháu thuê). Để tránh thiệt hại, lực lượng công an, dân phòng, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã hỗ trợ người dân đưa đồ đạt ra ngoài.
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk tiếp cận hiện trường để triển khai công tác chữa cháy
Do khu vực xảy ra cháy không có trụ tiếp nước nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Tuyến đường Lê Duẩn qua khu vực xảy ra vụ việc cũng được phong tỏa và chuyển hướng lưu thông để cho lực lượng chức năng dễ dàng tiếp cận hiện trường và chữa cháy.
Đến 8 giờ sáng cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế
Hiện chưa thống kê được thiệt hại, đồng thời ngọn lửa vẫn đang còn âm ỉ. Do trong nhà nhiều đồ gỗ, nội thất dễ cháy, gặp gió to, đến 7 giờ đám cháy tiếp tục lan rộng sang hai nhà số 141 và 149.
Ngay sau đó, Đại tá Nguyễn Văn Định, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và huy động 6 xe chữa cháy của đơn vị, cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ, tham gia chữa cháy. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế, và bước đầu không có thiệt hại về người.
Anh Thi - Duy Hòa
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.