Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 năm 2016 | 8:52

Đắk Lắk: Thấp thỏm sống chung với đất nhiễm thuốc trừ sâu

Gần 1 tuần nay, hàng chục hộ dân tại thôn 4, xã Hòa An (Krông Pắk - Đắk Lắk) sống trong cảnh hoang mang lo sợ khi một hộ dân trong quá trình mua đất san lấp mặt bằng đã làm lộ ra một lượng lớn rác thải và thuốc trừ sâu.

Theo phản ánh của người dân, vào ngày 1/3, gia đình bà Trần Thị Sương, trú tại thôn 4, xã Hòa An hợp đồng với một công ty mua đất về san lấp ao trong vườn nhà để chuyển qua trồng tiêu thì phát hiện một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật nguyên chai, vỏ chai, cùng với nhiều loại rác thải sinh hoạt khác. Sau thời điểm đó, gia đình bà Sương cùng những người hàng xóm phải sống trong hoang mang, lo lắng khi mùi hôi của thuốc bảo vệ thực vật bốc lên nồng nặc. Bà Sương cho biết: “Gia đình tôi làm hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường và Đô thị Đức Tài thuộc huyện Krông Pắk để đổ đất san lấp ao cá trong vườn nhà với giá 380.000 đồng/xe loại 9 khối. Ngày đầu tiên, trước sự chứng kiến của nhiều hộ dân trong thôn, lượng đất do công ty này chở đến là đất sạch bình thường. Về sau, tôi phát hiện nhiều bịch rác nylon và tỏ ý thắc mắc thì bên công ty trấn an là chỉ là vài cọng rác, không có vấn đề gì. Nhưng qua ngày hôm sau thì tôi và những người trong xóm thấy càng lúc càng nhiều rác hơn, đặc biệt trong đó còn có cả chai, lọ thuốc trừ sâu. Tôi là người mua đất nhưng không hề biết sự việc lại như vậy”.

Xe múc đất của Công ty Đức Tài đang khai thác đất tại hố rác thị trấn Phước An, nơi hiện trường chôn thuốc trừ sâu trái phép ở đây.

Việc Công ty TNHH Môi trường và Đô thị Đức Tài đổ đất có rác thải và chai lọ thuốc trừ sâu để san lấp ao trong vườn nhà bà Sương khiến gia đình bà và người dân trong thôn 4 bức xúc. Nhiều người lo lắng nguồn nước sạch của khu vực này sẽ bị ảnh hưởng. Ông Phạm Văn Hậu, người dân trong thôn, cho biết: “Khi phát hiện số lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật trong phần đất mà doanh nghiệp dùng để lấp ao thì người dân trong thôn vô cùng bức xúc. Lẫn trong đất là nhiều loại thuốc trừ sâu còn nguyên chai với đủ chủng loại, những cái khác bị bể thì bốc mùi kinh khủng. Khi chúng tôi phát hiện sự việc, không cho xe tiếp tục đổ thì ngay đêm đó người của công ty đã lén lút đến lấy xe đi và đem phần đất đi hủy chứng cứ. Đêm đó, chứng kiến sự việc mờ ám này, tôi hô hào bà con trong xóm đến ngăn chặn thì bị hai thanh niên lạ mặt bóp cổ, dọa nạt. Chúng tôi mong các cấp chính quyền sớm vào cuộc để làm rõ sự việc gây bức xúc này”.

Người dân lo lắng tại khu vực đổ đất có thuốc trừ sâu ảnh hưởng đến khu dân cư.

Hiện, vụ việc đã được Công an xã và chính quyền lập biên bản để xử lý. Ông Võ Lê Duy Tú, Trưởng Công an xã Hòa An, cho biết: Sau khi nhận được tin báo của người dân, UBND xã cùng Ban địa chính môi trường và Công an xã đã đến lập biên bản đình chỉ việc san lấp mặt bằng của Công ty TNHH Môi trường và Đô thị Đức Tài và hộ gia đình bà Trần Thị Sương. Theo trình báo của người dân, trong quá trình san lấp khối lượng đất mà Công ty Đức Tài chở đến chứa rác thải độc hại từ thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh. Tại hiện trường, Công an và UBND xã đã lập biên bản đình chỉ mọi hoạt động chở đất san lấp và yêu cầu hai bên trả lại hiện trạng ban đầu nhưng chỉ có mỗi hộ bà Trần Thị Sương có mặt”.

Đống đất có chứa các chai thuốc sâu được Công ty Đức Tài đem đổ lại khu vực bãi rác thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk.

Vụ việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng này cần được các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra làm rõ ai là người đã chôn số thuốc trừ sâu với số lượng lớn như thế này, cũng như làm rõ trách nhiệm của Công ty TNHH Thương mại và Đô thị Đức Tài trong vụ việc đổ đất có nguồn gốc ô nhiễm ra khu dân cư.

Anh Thi - Duy Hòa

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top