Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 16 tháng 4 năm 2017 | 6:7

Gala kết nối hội viên thành công ngoài mong đợi

Tối 15-4, tại Hội trường Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Gala kỷ niệm 9 năm thành lập CLB với chủ đề “Kết nối hội viên”.

Dự gala về phía tỉnh Phú Yên có ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP. Tuy Hòa; ông Nguyễn Đình Thu, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL; ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An; ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự còn có gần 200 hội viên, khách mời của CLB.

Ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc gala

Chương trình lễ kỷ niệm 9 năm thành lập CLB được dàn dựng công phu với âm thanh, ánh sáng chất lượng cao đã cuốn hút hội viên ngay từ những phút đầu trong tiếng trống khai hội rộn rã. Hình ảnh Phú Yên được ê kíp ban tổ chức chuẩn bị chu đáo đã đưa các đại biểu trở về quê hương với những cảnh đẹp thiên nhiên như gành Đá Đĩa, núi Đá Bia, núi Nhạn, sông Ba, Nhất Tự Sơn, Mũi Điện, Vũng Rô…

Sau khi ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch CLB lên đọc lời chào mừng và khai mạc gala, chương trình bắt đầu bùng nổ khi Ban Chấp hành CLB cùng lên sân khấu đồng ca bài hát “Hành khúc Doanh nhân Phú Yên” một sáng tác của nhà thơ Đoàn Hoài Trung, do Hoàng Mạnh Toàn phổ nhạc. Sự hưng phấn của các thành viên Ban Chấp hành CLB trong tiếng nhạc rộn rã cùng những hình ảnh sống động trên màn hình led đã làm không khí hội trường như nóng lên. Lời ca: “Doanh nhân Phú Yên, từ khắp mọi miền, tụ hội về đây cùng chung chí hướng, chung một con thuyền, chung một mái nhà CLB Doanh nhân Phú Yên. Ơi con sông Ba chảy hiền hòa, Đá Bia sừng sững giữa phong ba, vẻ đẹp muôn đời gềnh Đá Đĩa, hình bóng quê hương còn mãi trong tim chúng ta. Như anh em trong một ngôi nhà, chúng ta cùng sẻ chia kinh nghiệm, dùng chung sản phẩm dịch vụ và tình yêu bao la luôn giành cho quê hương. Từ thành phố mang tên Bác Hồ, chắp cánh ước mơ, nâng tầm hạnh phúc, doanh nhân Phú Yên nắm tay nhau cùng đi tới tương lai” cứ ngân vang trong lòng mọi người.

Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã lên trao tặng hoa cho Ban Chấp hành CLB.

Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành CLB

Tại buổi gala, các đại biểu cùng nhau ôn lại chặng đường 9 năm hình thành và phát triển của CLB qua video clip với những tư liệu quý giá về hoạt động CLB 9 năm qua. Ông Đoàn Hoài Trung, Phó Chủ tịch thường trực đã báo cáo phương hướng hoạt động CLB gồm 8 điểm, cách thức tổ chức Ban Chấp hành và phân công trách nhiệm của từng ban.

Ông Đoàn Hoài Trung, Phó Chủ tịch thường trực báo cáo phương hướng hoạt động CLB

Sau đó, chiếc bánh sinh nhật 9 năm được bất ngờ đẩy vào trong ánh sáng của những ngọn nến lung linh. Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cùng Ban Chấp hành và các khách mời lên cắt bánh trong lời ca “Chúc mừng sinh nhật” rộn ràng. 16 chai rượu sâm panh đã được các quan khách cùng Ban Chấp hành khui nắp, những tiếng nổ và những dòng rượu hồng phun ra như báo hiệu một mùa xuân mới thắng lợi của CLB trong năm lên 10 tuổi.

 Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cùng Ban Chấp hành và các khách mời cắt chiếc bánh sinh nhật kỷ niệm 9 năm thành lập CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP, Hồ Chí Minh

Một chương trình mà ban tổ chức đã chuẩn bị công phu đó là chương trình đóng góp thiện nguyện cho quỹ “Vòng quay yêu thương” bằng những chiếc xe đạp với giá 1 triệu đồng. Chương trình do các Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Ẩn, Đài Trang, Nguyễn Thanh Hân vận động. Mở đầu là sự đóng góp của anh Phạm Thế Châu, Câu lạc bộ Sài Gòn Charities và Friends 20 chiếc xe đạp cho chương trình thiện nguyện

Những tiết mục văn nghệ như “Lời mời Phú Yên”, “Hạt gạo Tuy Hòa”… được dàn dựng công phu cùng các hình ảnh đẹp mà ê kíp Truyền hình Quốc phòng Việt Nam vừa đi quay ở Phú Yên về bằng flycam. Tiếng hát của quán quân Đài Trang, Phó Chủ tịch CLB đã đem đến những cung bậc cảm xúc dạt dào cho các đại biểu đêm gala. Trong chương trình, tiết mục bốc thăm trúng thưởng đã tạo ra những tiếng cười sảng khoái, những niềm vui vỡ òa cho những người may mắn. Công ty Du lịch Mắt Rồng của các hội viên CLB đã đem đến gala một video clip về hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khi về Phú Yên khởi động cho mùa du lịch theo lời mời của công ty.

Tiếng hát của quán quân Đài Trang, Phó Chủ tịch CLB đã đem đến những cung bậc cảm xúc dạt dào cho các đại biểu đêm gala

Những tiết mục văn nghệ 

Chương trình Gala kỷ niệm 9 năm thành lập CLB diễn ra hoành tráng, thành công ngoài mong đợi. Có được thành công này là có sự đóng góp nhiệt tình của Ban Chấp hành, đặc biệt là của Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Hân, Trưởng ban sự kiện, Tổng đạo diễn chương trình. Vì sự thành công của gala, Nguyễn Thanh Hân đã tạm gác mọi công việc, dồn tâm trí xây dựng một kịch bản hoàn toàn mới mẻ so với các gala trước. Sự tham gia đông đảo của các hội viên trong đêm gala công lớn thuộc về Ban Hội viên do Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Ẩn đảm nhiệm. Với sáng kiến của anh chia các khu vực, gắn trách nhiệm với các trưởng nhóm đã tạo sự liên kết mới trong các hội viên. Trong đêm gala đã kết nạp thêm 9 hội viên là những giám đốc doanh nghiệp Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh muốn cùng tham gia ngôi nhà CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh. Công ty CP Năng Lượng Xanh Sông Cầu là đơn vị tài trợ kim cương, dù giám đốc không phải người Phú Yên, nhưng công ty này mong muốn được đem năng lực của mình triển khai một nhà máy sản xuất điện từ năng lượng mặt trời và gió. Cùng với cuộc tọa đàm “Phú Yên đổi mới” thành công, gala lần này sẽ thổi bùng ngọn lửa yêu quê cho những người con xứ Nẫu nơi phương xa.

Một số hình ảnh tại đêm gala:

Minh Tuấn - Hoài Trung 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top