Chiếc xe tải chở khoảng 30 tấn dưa hấu đang lưu thông trên đường qua huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bất ngờ lao xuống ruộng. Người dân Hà Tĩnh đã nhanh chóng thu gom và trông giữ cẩn thận giúp tài xế.
Ngày (5/4), trao đổi với phóng viên Kinh tế Nông thôn, đại Uý Hoàng Văn Chính – Trưởng Công an xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xác nhận sự việc cho biết: “địa điểm xảy ra vụ tai nạn là quốc lộ 1A đoạn qua xã Cẩm Thành. Hiện, người dân vẫn đang giúp tài xế thu gom dưa hấu”.
Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 1h sáng 5/4 trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Cẩm Thành. Vào thời điểm trên, xe tải chở dưa hấu biển Đắk Lắk đang lưu thông trên quốc lộ 1A bất ngờ lao xuống ruộng và lật ngang.
Khoảng 30 tấn dưa hấu từ thùng xe tải đổ tràn xuống ruộng, một số bị dập nát. Tài xế bị xây xước. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, nhiều người dân sau khi biết tin đã đến giúp tài xế thu gom, thậm chí nhiều người còn mua dưa giúp lái xe.
Đại úy Hoàng Văn Chính cho biết thêm, vì thời điểm xảy ra vụ tai nạn là rạng sáng nên lực lượng chức năng đã cắt cử lực lượng bảo vệ hiện trường, đến sáng nay nhiều người dân đi đường thấy đã lội xuống ruộng giúp tài xế thu gom dưa đồng thời mua giúp tài xế. Đến thời điểm hiện tại, số dưa đã bán được một nửa (tức khoảng 15 tấn dưa hấu).
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.