Kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều sĩ tử hớn hở ra về với tâm lý khá thoải mái và cho rằng, đề Ngữ văn năm nay sát với chương trình học.
Sáng 25/6, hơn 20.000 thí sinh tại TP. Hải Phòng bước vào ngày thi đầu tiên THPT Quốc gia năm 2018. Môn thi mở đầu là Ngữ văn, thời gian thi là 120 phút, gồm các phần: đọc hiểu, nghị luận xã hội và có câu hỏi yêu cầu thí sinh phải tư duy sáng tạo gắn kiến thức văn học với đời sống xã hội.
Ghi nhận của nhóm PV Báo Kinh tế nông thôn tại điểm thi khu B trường Đại học Hàng Hải Việt Nam, đa số thí sinh đều hớn hở và cho rằng đề văn năm nay sát với chương trình học nên các em đều làm được bài.
Em Đặng Trường Huy, học sinh Trường THPT Lương Khánh Thiện nói: “Em đã hoàn thành bài thi và đoán chừng được trên 5 điểm”. Một sỹ tử khác cũng cho biết đã làm tốt bài thi sáng nay.
Đông đảo phụ huynh đứng chờ con em ngoài cổng trường với tâm trạng khá lo lắng, một phụ huynh nói: “Sức học của em nó cũng bình thường nên chỉ mong em nó thi qua tốt nghiệp thôi”.
Trước đó, chiều 24/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã bố trí 42 điểm thi, với 857 phòng thi phân bố đều tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Số cán bộ coi thi được điều động từ 5 trường đại học với tổng số 1.025 người và 1.090 cán bộ, giáo viên các trường THPT tại Hải Phòng.
Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi tiếp theo là môn Toán với thời gian thi 90 phút, bắt đầu thi từ 14 giờ 20 phút.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.