Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 17 tháng 6 năm 2022 | 8:54

Khởi công xây nhà nhân ái cho gia đình chị Nguyễn Thị Toại

Sáng 17/6, Văn phòng Đại diện Tạp chí Kinh tế nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ, các nhà hảo tâm cùng chính quyền địa phương đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái cho mẹ con chị Nguyễn Thị Toại ở thôn Hải Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh; bà Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh; ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh; ông Võ Ngọc Thương, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận huyện Kỳ Anh cùng đại diện các phòng ban; lãnh đạo UBND xã Lâm Hợp và các nhà hảo tâm…
 
kc.jpg
Đại biểu tham dự lễ khởi công.
Năm 2010, chị Toại (SN 1983) và anh Phạm Khắc Trung (cùng tuổi) lập gia đình trong hoàn cảnh một tấc đất để làm nhà ở cũng không có, vợ chồng phải mượn tạm một phần đất ở góc vườn của cha mẹ nội rồi chặt mấy cây cọc gỗ làm tạm một căn nhà nhỏ để ở như chúng ta đã thấy. Cuộc sống ở vùng quê nghèo Lâm Hợp vốn đã khó khăn, vất vả nhưng vợ chồng chị Toại lại không có ruộng đất, nương rẫy để sản xuất dẫn đến càng khó khăn hơn nhiều.
 
Cưới nhau về được một năm thì vợ chồng chị sinh con gái đầu lòng mặc dù rất hạnh phúc nhưng sinh con ra khó khăn càng khó khăn hơn. Chồng chị cứ vậy ai kêu gì làm nấy, ngày được ngày mất, cùng với đó chị Toại cũng vốn xuất thân từ con nhà nông không có nghề nghiệp, khó khăn chồng khó khăn đành ngậm ngùi vay mượn tiền bạc cho chồng đi XKLĐ mong có sự đổi thay về cuộc sống gia đình.
 
kc9.jpg
Căn nhà nơi ba mẹ con chị Toại sinh sống.
Để lại người vợ trẻ và đứa con thơ bé nhỏ anh Trung sang đất nước Ả Rập làm thuê, tưởng rằng sang đây sẽ có thu nhập cao, ai ngờ lao động vất vả cả ngày đêm cũng chỉ thu nhập được tháng hơn 4 triệu đồng tiền Việt Nam nhưng phải gánh bao chi phí phải trả. Gom mãi cũng chỉ được không đáng là bao để gửi về hỗ trợ vợ con và trả nợ tiền vay đi. Sau hai năm bon chen xứ người cuối cùng cũng chỉ gom đủ tiền vé máy bay để về.
 
Trở về với vợ con, năm 2014, anh chị sinh thêm đứa con thứ hai. Cuộc sống vốn đã khó khăn thêm đứa con nhỏ càng khó khăn trăm bề. Thêm một lần nữa người vợ trẻ lại khát khao có được căn nhà nhỏ để che chắn những trận gió Lào thổi khốc khi mùa hè về và che mưa, che gió lạnh những khi đông đến cho hai đứa con thơ bé nhỏ nhưng quá bất lực với hoàn cảnh của gia đình vì cả hai bên nội, ngoại đều nghèo khó không có thể hỗ trợ. Ngậm ngùi nén nỗi niềm tình vợ chồng, cha con. Tháng 11/2016 chị lại đi vay cả trăm triệu tiền ngân hàng cho chồng đi XKLĐ lần 2 mong có sự may mắn. Vậy nhưng, có lẽ kiếp nghèo đã không buông tha số phận hẩm hiu của gia đình chị. Sang đất nước Algeria làm nghề thợ xây không được bao lâu thì trong một lần đang sơn nhà, anh Trung không may bị trượt chân khỏi giàn giáo ngã trên tầng cao xuống. Khi nhận được hung tin cả ba mẹ con chị đau xót trong tuyệt vọng. Nhận thi thể chồng, chị chỉ nhận được vẻn vẹn có 30 triệu đồng hỗ trợ của công ty XKLĐ đưa chồng chị đi.
 
Chồng mất, nợ hàng trăm triệu ngân hàng còn đó, căn nhà rách nát có thể đổ sập bất cứ lúc nào nhưng chị chỉ biết ngậm ngùi ôm 2 đứa con ngồi khóc khi những cơn mưa trút xuống ban đêm.
 
kc11.jpgVăn phòng Đại diện Tạp chí Kinh tế nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ, đại diện chính quyền địa phương khởi công xây nhà nhân ái cho chị Nguyễn Thị Toại.

 

Với mong muốn giúp mẹ con chị Toại có căn nhà ấm cúng, khang trang, Văn phòng Đại diện Tạp chí Kinh tế nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ đã xác minh và kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Sau khi bài viết “Khát khao có căn nhà nhỏ che chắn các con thơ của người vợ góa chồng ở Kỳ Anh” được đăng tải, thông qua văn phòng đại diện Tạp chí Kinh tế nông thôn khu vực Bắc Trung bộ, các nhà hảo tâm đã gửi lời động viên cùng vật chất để mẹ con chị Toại sớm có một căn nhà kiên cố.
 
 
kc4.jpg
Ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Công ty TNHH thương mại XNK Anh Sơn đã nhận đỡ đầu cho 2 cháu con chị Toại.
Trong lễ khởi ông, chia sẻ với hoàn cảnh chị Toại, ông Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Công ty TNHH thương mại XNK Anh Sơn đã nhận đỡ đầu cho 2 cháu con chị Toại kinh phí học tập từ năm học 2021 - 2022 cho đến ngày 2 cháu trưởng thành có công việc làm.
 
Đây cũng là hoạt động chào mừng Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022).
 
kc1.jpg
Nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng – Phó trưởng VP Đại diện Tạp chí Kinh tế nông thôn Khu vực Bắc Trung Bộ phát biểu tại lễ khởi công.
Phát biểu tại lễ khởi công, nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng – Phó trưởng VP Đại diện Tạp chí Kinh tế nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ cảm ơn các cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, tin tưởng Tạp chí  Kinh tế nông thôn  trong thời gian qua.
 
“Chúng tôi rất vui mừng vì chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng tải hoàn cảnh của mẹ con chị Toại đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ của các nhà hảo tâm. Trong đó, có nhiều người là con em tại địa phương. Hy vọng với sự hỗ trợ này, mẹ con chị Toại sẽ có ngôi nhà mới ấm cúng”, nhà báo Nguyễn Xuân Hoàng chia sẻ.
 
kc2.jpgLãnh đạo địa phương trao quà cho mẹ con chị Nguyễn Thị Toại.
 
 
Được biết, ngôi nhà được xây dựng có tổng diện tích là 80m2 và mức kinh phí dự kiến khoảng 200 triệu đồng. Ngoài số tiền hỗ trợ địa phương, anh em, họ hàng bà con lối xóm sẽ huy động hàng chục ngày công san lấp mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu để giúp chị Toại làm nhà ở.
 
kc12.jpg
Bà Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh phát biểu tại lễ khởi công.
Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình, bà Dương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh gửi lời cảm ơn Tạp chí Kinh tế nông thôn, Văn phòng Đại diện Tạp chí Kinh tế nông thôn khu vực Bắc Trung Bộ cùng các nhà hảo tâm đã giành sự quan tâm, chia sẻ cho hoàn cảnh mẹ con chị Toại. Ngôi nhà ấm áp nghĩa tình này sẽ giúp cho mẹ con chị Toại yên tâm ổn định cuộc sống.
 
 
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top