Cứ vào dịp 23 tháng Chạp, người dân nuôi cá chép đỏ phục vụ lễ tục tiễn ông Công, ông Táo về trời ở làng Tân Cổ nổi tiếng xứ Thanh lại tất bật vào vụ thu hoạch
Những ngày này, về với người dân nuôi cá chép đỏ phục vụ lễ tục tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời ở làng Tân Cổ, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) mới thấy được cảnh tất bật của kẻ bán, người mua. Hầu hết người dân nơi đây đều trông chờ vào nguồn thu nhập từ nghề nuôi cá chép đỏ vào dịp cuối năm.
Qua tìm hiểu của PV thấy, đã bao đời nay, người dân ở làng Tân Cổ gắn bó với nghề nuôi cá chép đỏ. Dường như tất cả các hộ dân sinh sống ở nơi đây đều có ao để nuôi loại cá này. Trong mùa thu hoạch năm nay, cá chép đỏ ở làng Tân Cố có giá bán khoảng 100.000 đồng/kg.
Bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp, người dân làng Tân Cổ lại tất bật hút áo bắt cá đưa vào bể vây lưới để bán cho thương lái. Cá chép đỏ ở làng Tân Cổ không chỉ phục vụ cho người dân địa phương, mà còn được thương lái của các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị chọn mua.
Ông Lê Hữu Thọ, người dân nổi tiếng nuôi cá chép đỏ ở làng Tân Cổ, cho biết: “Mùa thu hoạch năm nay, gia đình có khoảng 5 tạ cá chép đỏ để bán. Chúng tôi bắt đầu thả cá để nuôi vào tháng 8 (âm lịch). Cá chép đỏ của gia đình năm nay phát triển đều, màu sắc đẹp, không có đốm đen, nên được thương lái ưa chuộng”.
Theo thống kê của UBND xã Quảng Tân, toàn xã hiện có khoảng 150 hộ nuôi loại cá này. Mỗi năm làng Tân Cổ cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh khoảng 30-40 tấn cá chép đỏ, để phục vụ lễ tục tiễn ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp.
Có thế thấy rằng, trong nhiều năm qua, nghề sản xuất “phương tiện” cho ông Công, ông Táo về chầu trời ở làng Tân Cổ đã giúp người dân nơi đây có cái Tết đầm ấm, đủ đầy.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.