Điệu nhảy Malambo, màn múa lửa điệu nghệ, vũ điệu rực rỡ của các loài hoa… lễ hội Carnival đường phố - DIFF 2019 lại tiếp tục làm nên một đêm sôi động tại trung tâm Đà Nẵng.
Đây đã là đêm carnival đường phố thứ 5 trong mùa pháo hoa Đà Nẵng 2019, nhưng sức quyến rũ của lễ hội đầy màu sắc này thậm chí còn tăng gấp nhiều lần so với những đêm trước.
Từ rất sớm trước giờ chính thức diễn ra các màn trình diễn nghệ thuật tại khu vực sân khấu chính, khán giả đã kéo về rất đông. Ai cũng muốn có một vị trí đẹp nhất, để tận mắt chiêm ngưỡng các nghệ sỹ quốc tế trong những trang phục được thiết kế vô cùng cầu kỳ mang hình dáng các loài hoa đại diện cho 8 quốc gia tham dự DIFF 2019.
Âm nhạc tưng bừng, những xe hoa lộng lẫy di chuyển dọc theo tuyến phố Bạch Đằng kéo theo những khán giả đam mê cuồng nhiệt. Sự sôi động đó dường như đã trở thành một cái nếp quen thuộc của phố phường Đà Nẵng mùa pháo hoa, khi mỗi tối chủ nhật, người dân và du khách lại được thưởng thức món ăn tinh thần quá đỗi tuyệt vời này.
4 xe hoa, 80 vũ công quốc tế dẫn dụ người xem đi từ miền cảm xúc này đến triền phấn khích khác, khi liên tục cống hiến những màn trình diễn nghệ thuật, những vũ điệu tưng bừng, rộn rã.
Điệu nhảy Malambo khi bí ẩn, lúc lại mời mọc khám phá khiến nhiều du khách không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Đây là một trích đoạn từ Vũ hội Ánh Dương – show nghệ thuật đang được coi là điều thú vị nhất tại xứ sở Cầu Vàng Sun World Ba Na Hills trong mùa hè này.
Trong khi đó, “Vũ điệu các loài hoa” lại biến các vũ công thành những “bông hoa” sống động trong một vườn hoa quốc tế nhiều màu sắc, từ hoa lan chuông của Phần Lan, hồng tudor của Vương quốc Anh, anh túc đỏ của Bỉ, lan cattleya đại diện cho Brazil, mẫu đơn đến từ Trung Quốc, loa kèn nước Ý, hướng dương tượng trưng cho nước Nga, cho tới hoa sen mang sắc màu Việt Nam. Những vũ điệu hoa ấy không ngừng khích lệ khán giả vỗ tay, nhảy múa theo âm nhạc.
Điều bất ngờ lớn nhất trong đêm thứ 5 của Lễ hội Carnival đường phố DIFF 2019 chính là màn múa lửa vô cùng điệu nghệ. Những đốm lửa xoay chuyển đầy ma thuật theo sự chuyển động của cơ thể, ánh sáng từ cây pháo hoa trên tay của các nghệ sỹ tạo nên những vòng xoay lấp lánh ảo diệu. Khán giả trầm trồ không ngớt, bởi thực sự, nếu không tới rạp xiếc, có lẽ hiếm khi nào họ được xem một màn trình diễn nghệ thuật múa lửa ngoạn mục đến thế trên phố đêm.
Vẫn là màn rước cờ các nước tham dự pháo hoa Đà Nẵng kết thúc phần trình diễn trên sân khấu chính của Lễ hội Carnival đường phố, nhưng niềm vui thì được nối dài trên những khuôn mặt rạng rỡ, trong nụ cười hạnh phúc, ánh mắt hân hoan của khán giả hai bên đường, khi họ được tràn vào sân khấu đường phố, nhảy múa cùng nghệ sỹ, chụp hình với xe hoa lộng lẫy.
Không có khoảng cách giữa nghệ sỹ và khán giả, không phân biệt ai người dân Đà Nẵng, ai là du khách, cuộc vui ấy đã kéo mọi người gần nhau hơn, khiến họ yêu và tự hào về thành phố sông Hàn hơn bao giờ hết, bởi có mấy nơi nào trên đất nước này có một Lễ hội Carnival đường phố hấp dẫn như thế.
Sẽ chỉ còn một đêm vui không khoảng cách trên đường phố Đà Nẵng tối 7/7, sau khi Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019 kết thúc. Nhưng chắc chắn, khán giả đường phố Đà Nẵng sẽ không bỏ lỡ cơ hội cuối để được thăng hoa cùng những cảm xúc vui tươi và hạnh phúc ấy cùng với bạn bè, gia đình và cả những con người đến từ nhiều miền đất, nhiều quốc gia.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.